Gửi anh chị!


Em năm nay 23 tuổi, ngoại hình bình thường nhưng tính cách và suy nghĩ nhiều người nói em khác những người khác và em cũng nhận thấy điều đó. Cho nên e nghĩ em chẳng có gì nổi bật ngoài trừ tính cách của em ạ!


Nói thật 23t em chưa có yêu và được yêu 1 ai đúng nghĩa. Trước đây em có gặp 1 anh là bạn cậu khi còn học cấp 3 một lần và từ đấy trái tim non nớt của em đã luôn hướng về anh ấy. Nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phươg của 1 mình em.Cứ như thế em yêu anh ấy đơn phương được hơn 5 năm, năm ngoái anh đã lấy vợ, đến nay con tròn 6 tháng rồi ạ,


Em cũng đau khổ và rất buồn nhưng hiện tại là sự thật, em vượt qua nỗi đau ấy để sống vui vẻ hơn.


Thật sự mà nói trái tim em vẫn còn tình cảm với anh ấy dù ko được như trước đây, do những lúc công việc quá bận em quên đi nhưng đến khi ranh rỗi em lại nhớ đến điên người dù em chỉ gặp anh ấy 2 lần trong 5 năm :). Em nghĩ là rất khó để đến với ai khác nữa do lúc nào em cũng tìm 1 người giống anh ta và sự thật em ko tìm đc ai nên giờ vẫn ế ạ.


Mấy hôm trước em có gặp 1 anh chàng, gặp rất ngẫu nhiên nhưng đã cho em cái cảm giác lâu lắm rồi ko có được ( y như lần đầu gặp bạn cậu em). Em có SĐT của anh ấy, địa chỉ công ty anh ấy nhưng anh ấy lại chẳng biết em là ai( chỉ biết em là người bán hàng cho anh ấy). Em đã suy nghĩ rằng anh ấy là một người thành đạt, đẹp trai ... đúng kiểu soái ca bây giờ còn em chỉ là đứa nhân viên quèn thôi nên chắc chắn chả có cơ hội nào cả. Nhưng mà em thật sự nuối tiếc khi lại vụt mất 1 cơ hội 1 người mà em có cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên ạ. Không phải vì bề ngoài mà là cảm nhận của con tim, em cảm thấy rất rất thích anh ấy.


Tóm lại là anh chị cho em phương pháp nào đó để em có thể nói chuyện với anh ấy mà tự nhiên cũng như anh ta sẽ ko coi thường mình ko ạ? Em cần lắm 1 lời khuyên 1 phương pháp.


Em cảm ơn anh chị nhiều!