Như tit, mùa đông đến rồi, tình hình cũng muốn kiếm gấu cho nó ấm nhưng mà chỗ mình làm chả có con gái mấy ( hoặc nếu có thì cũng là hàng hot, được các anh săn đón kỹ càng, mình không đến lượt)
Mình trọ ở hà nội, 91, làm bên IT, 1m70, 67kg, không đẹp trai, cũng không xấu trai, tính tình nhẹ nhàng, thật thà ,vui vẻ. :Embarrassment:
Có bạn nữ nào muốn làm quen với mình không? Yêu cầu đơn giản là: mập mập chút ôm cho nó đã, đừng ít nói quá kẻo 2 đứa ít nói đi với nhau không biết sẽ ra sao? và thêm nữa là đi lảm rồi nhé.:x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
vậy thì làm bạn đi thôi =))))
Tiêu chí chỉ là tiêu chí? thất nghiệp sẽ không thất nghiệp. sao phải chùn bước bạn nhi? :D
Thế thì hãy suy...
Cơ bản là chưa gặp đúng đối tượng thôi, chứ hợp cạ thì nói cả ngày...
No, Phải vui tính chứ. bựa bựa một chút nữa thì càng vui. :)
Cho thời gian địa, điểm, ngày giờ quyết đâu đe. :P