Xin chào mọi người. Em là 1 thành viên khá mới của webtretho. Theo dõi webtretho lâu rồi nhưng giờ em mới dám viết bài, mong mọi người ai có kinh nghiệm tương tự cho em lời khuyên.


Em năm nay 23t, đã tốt nghiệp được 1 năm nhưng hiện tại chưa có việc làm. Em là cô gái được mọi người nhận xét là hiền lành, vẻ ngoài tạm ổn, tính cách khá ôn hòa. Cách đây 1 năm, ba em mất do bị đột quỵ. Từ lúc ba em mất đến khoảng 6 tháng sau đó, em bị chứng đau đầu không rõ lý do, khám nhiều bệnh viện lớn ở Sài Gòn vẫn không hết. Cuối cùng em về Biên hòa và được 1 bác sĩ tâm thần điều trị thì thấy đỡ nhiều. Sau khi uống thuốc 1 thời gian chứng đau đầu giảm hẳn thì em không đi khám nữa. Tuy nhiên dần dần sau này tính cách của em trở nên nhút nhát hẳn, em thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng,và khóc rất nhiều trong mơ, kể cả khi tỉnh dậy nước mắt vẫn còn dàn dụa. Em không còn khả năng kiểm soát bản thân, rất hay buồn hay khóc, dễ nổi điên với mọi người xung quanh. Đặc biệt là rất dễ nổi điên với bạn trai của em( Người gần gũi với em nhất lúc đó). Khi anh ấy làm gì đó không vừa lòng em, mặc dù lý trí của em biết là chuyện đó không có gì nghiêm trọng, nhưng em không kìm hãm được sự tức giận mà chửi anh ấy rất ghê ( việc mà trước đây em chưa từng làm với bất cứ ai). Có những lúc anh ấy không nhịn được em, nói lại em thì em đã đánh anh ấy. Rất may, anh ấy không phải dạng nóng tính nên cũng không có xô xác. Em mất dần bạn bè xung quanh, vì hầu như em không trò chuyện và không muốn trò chuyện.Em cảm thấy lạc lõng với đám bạn. Em cũng bắt đầu ghét bạn bè của người yêu, thậm chí ghét cả 2 đứa em của người yêu vì em thấy họ quá phiền phức, khiến anh ấy phải chia sẻ thời gian. Em luôn có cảm giác mệt mỏi trong người, giống như không có chút năng lượng nào vậy. Em ăn nhiều so với lúc trước nhưng cơ thể vẫn giống như kiệt sức. Về công việc thì em tụt dốc hẳn, trước đây thời sinh viên vừa học vừa làm nhưng em vẫn chịu khó làm. Còn bây giờ, em rất sợ phải đi vào 1 môi trường mới để làm việc, em sợ phải tiếp xúc với người mới, sợ kết bạn mới. Em không tự tin vào bản thân, hầu hết thời gian của em là 1 mình với cái điện thoại. Gia đình em đông anh em nhưng chỉ có 1 mình em con gái lại ở xa nhà nên hầu như mọi người không biết về tình trạng của em.


Cuộc sống của em dần trở nên tồi tệ, không có công việc nên tiền bạc cũng đang rất khó khăn. Người yêu của em cũng không còn chịu đựng được mỗi khi em chửi anh ấy thậm tệ. Bạn bè chỉ còn rất ít. Em đã từng tham gia chat online với chuyên gia tâm lý nhưng không cải thiện được gì. Em rất mong những ai đã từng bị giống em cho em 1 giải pháp nào đó để cải thiện tinh hình.