Khi ngoài 30 rồi thì đi chơi cùng ai và đi những đâu để tìm bạn đời nhỉ?
Mình là nữ cao 1m63 nặng 52kg. Nói chung hình thức ưu nhìn cũng được nhiều ng khen xinh mặc dù đã qua tuổi băm nhưng ai cũng đoán như sn 90. Cũng bôn ba thử sức kinh doanh rồi về làm công sở theo yêu cầu của gia đình để tìm đối tác cơ mà giờ đây muốn đi chơi mà không biết đi đâu, muốn yêu ai đó mà k biết yêu ai mà bạn cùng tuổi thì đã có gia đình hết rồi. Đôi lúc cảm thấy cuộc sống thật bế tắc phải chăng mình sẽ ở thế đến già. Có ai muốn kết bạn với mình không, thi thoảng giao lưu cafe, tâm sự...
Cuộc đời như phù du, đến rồi đi miết không thấy trở lại làm cho trái tim nhói lòng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Thật đún, càng có tuổi càng ngại
Vừa bế...
Vẫn thích ở Bắc hơn vì ít ra còn nhiều bạn. Vào đó cô đơn lắm, ở nốt cuối năm k có...
Mee too
Em chưa đi off bao giờ anh ạ. hihi
thuvang2009@gmail.com nhá
Đang tính vô sg sống nè bạn. Bị ng nhà thúc vào đó nhiều quá....
qua email nhé thuvang2099@gmail.com chứ inbox e vừa xóa xong hôm qua 1 ít, xóa tin nhắn ở wtt...