Nữ 91 cung Bạch Dương, cao 1m6, nặng 51kg. Nhan sắc thuộc dạng trung bình, không xấu cũng chả phải đẹp lắm. Nói chung là nhìn cũng tạm được. Cơ mà Ế ko rõ nguyên nhân :(


Em không phải là đứa mê tín, cũng chưa đi xem bói bao giờ nhưng hình như ( hình như thôi nhá :)) ) em có duyên âm thì phải :(. 26 năm trời chuyện tình cảm long đong lận đận chả đâu vào đâu. Cũng trải qua 1 mối tình kéo dài được 2 năm nhưng kết thúc chẳng rõ nguyên do ( chẳng phải cãi nhau hay xích mích gì cả, tự dưng xa nhau thôi. Mà kì thực là em bị người ta đá mà đến tận bây jo còn chả bit lí do là gì). Từ đó đến jo thì không thể quen thêm một ai nữa. Không biết diễn tả ra làm sao nhưng em có cảm giác như mình có duyên âm vậy. Hay em là đứa chẳng thể nào mà yêu thương cho được :'(. Nói túm lại là năm nay cộng mụ là 27, tuổi đẹp mà chưa tìm thấy đối tượng rước cho, em hoang mang toàn tập luôn rồi. Huhu...