Đôi lúc cảm giác cô đơn, cũng muốn được quan tâm một người, muốn yêu một ai đó , nhưng tự hỏi bản thân : Mình đã sẵn sàng chưa ? Câu trả lời hình như vẫn là im lặng , suy tư. Cứ mãi mê công việc,gia đình, đến lúc mama giục lấy vợ đi con trai , mới giật mình, uh mình cũng 28-29 rồi còn gì . Sao cứ ngại , cứ sợ thứ gì đó vô hình,không rõ ràng, nhưng chả lẽ cứ mãi thế này thì cũng không được. Nay gửi bài ở chuyên mục này, biết đâu....


Xin tự giới thiêu: Tớ là boy (ko được 100% chắc cũng cỡ 99% :D), sn 87. Tốt nghiệp ĐH, hiện tại đang là kỹ sư dầu khí . Cv nói chung là tạm ổn. Ngoại hình tớ bình thường,không thừa không thiếu cái gì:D cao 1m74, nặng 65kg, nhìn hơi gầy :)


Tính tình thì tớ chả biết mình thuộc thể loại nào . Nhiều khi rất mạnh mẽ, ko cảm thấy lo lắng khi có áp lực, có vẻ rất bình tĩnh là khác(cái này chắc do tự lập khá lâu rồi). Nhưng đôi khi lại rơi nước mắt chỉ vì nhìn một bức tranh cảm động , hay nghe một bài hát tâm trạng (như lần nghe cô bé Phương Mỹ Chi hát Nhớ mẹ lý mồ côi., bạn gì Trung Quốc hát Some one likes you..), tính tình nói chung là hiền lành, nhiều người còn bảo hiền đần, nhưng tớ nghĩ ko đến nỗi thế; vui tính, nhưng hơi nhát .


Tớ thích trẻ con , nhưng chỉ thích lúc nó cười, còn bao giờ khóc là trả lại chủ nhân ngay :D Thích thể thao, bóng chuyền, đặc biệt rất mê đá banh, từng bỏ học để đi đá banh chứ chưa từng bỏ đá banh đi học :D Thế nên nếu có bạn gái thì hy vọng gặp bạn nào ko gọi tớ về giữa chừng :D Thích chơi guitar, lúc buồn hay chơi một mình, làm phiền hàng xóm nhưng may chưa bị chửi lần nào . Bao giờ thấy chán chán cũng hay xách balo. vác súng ống (máy hình ấy, đừng có nhầm) đi lang thang, cơ mà đi một mình hoài cũng thấy buồn. ngoài ra chắc cũng có sở thích giống hầu hết mọi người: xem phim, nhạc trữ tình,chơi game ....v.v


Qua chuyên mục này, hi vọng có thể gặp được người mà người ta hay gọi là một nửa của mình :) Bạn gái nào làm người yêu tớ chắc sẽ ko buồn đâu, tớ vui tính nên buồn tớ trêu cho bằng hết thôi; lỡ có dỗi tớ sẽ dỗ; chán thì tớ sẽ hát cho nghe, dù tớ hát ko đk hay :) thỉnh thoảng tớ dẫn đi du lịch , tình nguyện kiêm luôn phó nháy :) tớ nấu ăn cũng không tệ đâu ,bếp núc tất nhiên là con gái giỏi hơn nhưng thi thoảng tớ sẽ tranh phần :)


Tớ nghiêm túc nên hy vọng gặp được ai đó cũng nghiêm túc. Nếu ai hỏi sao tớ từng đó tuổi rồi, cv cũng ổn,ko què quặt gì mà chưa có người yêu. Tớ trả lời luôn : Tớ từng có bạn gái, rất hiểu nhau, cũng rất vui ... nhưng đã chia tay được 3 năm... Để lại một cơ số vết thương, từ dạo đó tớ thấy sợ yêu. Sau đó thì gia đình có một số việc cần tớ giải quyết... một phần cũng quan trọng nữa là tớ nhát gái, ko dám xin ai sđt làm quen.... tớ chỉ vui với bạn bè , người quen khi đã hiểu tính tình của họ .


Hiện tại cũng chưa định sẽ lập gia đình bây giờ, nhưng tớ muốn trước khi kết hôn phải tìm hiểu, yêu nhau , sau đó mới nên duyên chứ đợi đến lúc phải lấy vợ rồi làm quen cưới ngay , cuộc sống hôn nhân mà ko hiểu nhau thì khó mà cùng nhau san sẻ lắm, rồi lại sinh ra sống với nhau chỉ vì con...v.v cái này nghe nhiều thấy vô vị quá rồi.


Tớ mong sẽ gặp được người con gái hiền lành, đủ thông mình một chút để hiểu những gì tớ nói chứ tớ kể chuyện cười mà mặt cô ấy cứ ngẩn ngơ , một lúc mới cười thì tớ chịu :D,vui tính, biết trêu lại thì càng tốt :D tớ thích gặp nhau vui vẻ chứ ko thích gặp vài lần xong việc ai người đó làm thì cũng chán, tất nhiên là tớ sẽ cố ko để xảy ra tình huống đó, nhưng bạn ấy phải hợp tác, giúp đỡ :),.. Ngoại hình thì ưa nhìn, có duyên tí là được.Quan trọng là sống có tình cảm, tình người. Ít hơn tớ tầm 4 tuổi , vì nghe bảo cứ cách 4 năm là hợp mặc dù ko đi xem bói .Quên mất là bạn ấy phải học tập,sinh sống(hay có ý định) ở miền Nam, ko quan trong ở đâu đến, vì hiện tại tớ đang ở miền Nam .


Bạn gái nào muốn làm quen, cùng nhau tìm hiểu thì vui lòng để lại sđt, hay zalo để tớ chủ động liên lạc nhé . Có duyên sẽ thành người yêu , còn nếu ko thì như người ta nói : thêm bạn bớt thù :)


Thôi, tớ viết vậy là quá dài rồi, thanks mọi người đã kiên nhẫn đọc đến đây . Ngày xưa đi học giáo văn hay phê là lan man, lạc đề :D



Thanks & Best Regards .



P/s : Nghiêm cấm các cháu nhỏ vào đây trêu chú, chú già rồi, để chú còn lấy vợ :))