Anh đi công tác gì mà lâu vậy chưa về, tính ngày tính tháng thì từ lúc e ngốc nghếch biết thích anh tới giờ cũng cả gần chục năm rồi. Em chả biết lãnh đạo của anh trả lương anh bao nhiêu nhưng giờ em yêu cầu anh bỏ ngay cái công việc chết tiệt về với em. Lương cao thì làm gì khi mà bà xã ngày ngày héo hon vì trông đơi, không lẽ anh định cho em làm hòn vọng phu sao? Em nói cho anh biết nhá, anh mà còn không về thì em giân anh luôn đấy. [-( Nói thật là có nhiều tiền cũng thích nhưng mà em còn thích có anh bên cạnh hơn, thích những lúc rảnh rỗi mình cũng nhau hẹn hò như ngày mới quen, hay đơn giản chỉ là thích cảm giác được ôm anh khi ngồi sau xe anh thui. Thế nên là dừng kiếm tiền một ngày thôi để mình hẹn hò được không anh? ;;)
Thui trưa rùi em đi ăn cơm đây, mong hồi âm của anh xã nhìu :x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Làm ông xã của bạn này chắc vui lắm. /:)
Cũng thích cái chữ kí của bạn, ^.^
FB tớ: 0979250589
Vào ngó thử xem có áng chừng chịu được ánh dương...
hi..thích cái câu trong chữ ký của bạn..
hì..ồ nếu bạn muốn thử hãy mạnh dạn :) ánh dương thật sự...
Để tớ thử mạnh dạn bước tới xem ánh mặt trời có chói lóa không nhé,...
hi..có lẽ vì vui lắm nên tới giờ này chưa ai dám làm :((
Đáng để yêu, :)
ủa? ko lẽ đến số nhà a cũng quên luôn? [-(
bạn nào thật sự cô đơn làm bạn cho đỡ buồn nhé.hihi
ủa..thế ý anh là sao? /:)
thì a cứ về đi đã, chưa về đã muốn đặt điều kiện rồi...
uhm..để rùi e coi a giữ lời hứa thế nào :-?