Đã qua 21 tuổi đời rồi mà tình hình là em vẫn ê sắc ế các bác ạ. Nhìn bạn bè có đôi có cặp mà đôi lúc chạnh lòng quá!:((:((:((


Gửi anh!


Anh đã bắt em chờ đợi hơi lâu rồi đó, em mà không chung thủy với anh là em đã có vài mối tình rồi đấy.:)


Em đã định chờ anh thêm 4 năm nữa, nếu anh không xuất hiện thì em sẽ tự đi tìm anh, lúc ý thì anh cứ tập xác định với em đi. Nhưng hôm qua, nhìn các bạn đi chơi trung thu mà em buồn quá. Nay, em quyết định đi tìm anh sớm hơn, nếu anh có trong web này thì nhanh chóng xuất hiện anh nhé! :x:x:x