Chào các bạn, mình xin mạn phép giới thiệu trước về mình.


Mình là nữ, tuổi chống lầy là 29t rồi, nói thế thôi chứ chưa vội vã lắm trong tình yêu và hôn nhân. Mình mới bị người yêu đá 1 cách nhanh không thể ngờ do anh ấy...còn tình cảm với người phụ nữ khác.


Mình cũng ưa nhìn, giỏi xoay sở trong công việc, nói chung không đến nỗi tệ.


Nhược điểm là: Mình là cô gái khá cá tính nên đôi khi đã ở 1 độ điên là sẵn sàng chả cần thiết. Mình biết nhược điểm này khá lớn nên đang mong muốn tìm được chàng trai nào đủ tinh tế, hài hước 1 chút để kết bạn nói chuyện, nếu tiến xa được thì tốt.


Bạn nam nào nghiêm túc và có thể cảm hóa được trái tim băng giá của mình thì giúp mình với nhé. Đảm bảo không thiệt thòi, về mặt tình cảm ^^


Cảm ơn các bạn đọc tin