ế thực sự cơ mà nhiều lúc nông nổi lên diễn đàn post này post nọ, nhiều lúc thấy mình cũng hâm hâm. Lên diễn đàn thấy mình cũng chưa phải thực sự là quá ế (thấy có nhiều anh, nhiều chị còn lớn hơn mình nhiều tuổi lắm) chưa đến 30 mà mới 27+ thôi :p.
Thực sự thì sau nhiều ngày xem xét nhiều bài viết thấy các bạn cứ một mực phải tìm kiếm tình yêu đích thực, cơ mà thấy khó, khó lắm ý. Tình yêu online thực sự là 1 cái gì đấy nó 50/50, nên bây giờ mình chỉ muốn kết bạn, rảnh rỗi có thể cafe cà pháo, cũng có thể xem film hì hì nhiều thứ nữa :x
P/s Mềnh là nam nhá có bạn nào thick cafe, trà đá, hay như là xem film chẳng hạn thể pm Inbox cho mềnh, hì hì nói tiếp mình cũng bt thôi ;;)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bạn nói quá chuẩn
hức hức sao cứ phải là fay sờ bút :( nhiều khí cho người lạ ngại lắn
rất vui được làm quen với bạn ;;)
thử xem có bị bán không đi bạn
có nhiều cái cứ thế nào ấy, nói chung là vẫn khó nói :Embarrassment: thì cứ nói chuyện ở đây biết đây mai hí hửng lại để...
sao lai ngai?