Chào mọi người. Mình sinh năm 84. Có lẽ quá già trong hội độc thân đúng không?Mình đọc nhiều bài viết của các bạn thấy rất hay, nên mình cũng muốn gia nhập và chia sẻ.
Có lẽ đến tuoi này mình cũng thấm lắm cái từ “gái ế” mà người ta hay gọi bọn mình. Gọi vui có, mỉa mai cũng có. Nhưng đừng tự nhận mình ế con gái ạ vì chúng ta có lý do của riêng mình mà. Chúng ta sống không dựa vào ai cả, hạnh phúc là mình tự tạo ra không phải người khác đem đến.
Lập gia đình là 1 phần của cuộc sống nhưng không là tất cả cuộc sống. Nó không phải là con đường duy nhất để chúng ta có được hạnh phúc đúng vậy không ?
Bản thân mình cũng mong được lập gia đình, cũng mong có được tình yêu. Minh luôn mặc cảm vì bị gọi là “ gái ế” Và mình đã từng vội vàng, để rồi tổn thương vấp ngã. Giờ mình nhận ra mình đã sai rất nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
gớm, thế ông chắc chửa kịp nắm...
Có vẻ thảng thốt khi nghe một chàng trai năm nay 34 tuổi mà chưa một lần yêu à? Thảng thốt quá đi chứ nhỉ? Câu...
Còn anh thì quyết định đi chung lâu dài với ai thì mới nắm. Chứ lúc nào thích...