Mình cảm thấy mình vẫn còn trẻ con so với lứa tuổi của mình, mới bước chập chững vào đời sống xã hội rộng, tiếp xúc với không quá nhiều người vì thế kinh nghiệm còn rất non trẻ, có chút chưa cứng cáp, đôi khi cảm thấy và nghĩ rằng mình cô độc và cần ai đó bên cạnh bảo vệ, chở che chăng? Khi bước vào môi trường làm việc tiếp xúc hằng ngày với mọi người đủ loại tính cách, lứa tuổi và có một người mình dần để ý, muốn tiếp xúc và nói chuyện nhiều hơn nhưng đời không như ý muốn, anh lớn tuổi hơn mình và mình cũng chẳng biết anh chính xác là bao nhiêu tuổi nhưng biết anh lớn hơn mình rất nhiều, anh có một quá khứ mà khi nghe kể về anh khi một người bình thường nhìn vào khuyên mình nên đừng bận tâm đến anh ấy nữa đừng đặt tình cảm quá nhiều mà khổ trước khi lún sâu vào bể tình,... Những lúc suy nghĩ một mình lại muốn thử thử yêu nhiều một chút có sao đâu, yêu người khác đến một lúc cảm thấy không thể yêu nữa thì thôi vậy, mình vốn là người tò mò, luôn thích thử cái mới, cái lạ... À mà khi hôm nay chợt online một mình không có nói chuyện với ai tự dưng lại muốn tâm sự với người lạ, người mà không biết mình và mình cũng không biết người đó để nói lên những điều trong lòng mà không sợ những người xung quanh mình biết.