@};-
Hà Nội, 07/04/2015
Cuộc sống độc thân có muôn vàn điều thú vị


Mỗi phút giây trôi qua thư thái nhẹ nhàng


Không có gì vướng bận lúc xuân sang


Cũng không có những lo toan thường ngày vụn vặtKhông phải đợi chờ ai mỏi mòn đôi mắt


Chẳng có mâm cơm đầy nguội ngắt đêm đêm


Cũng không có những buổi tối làm thêm


Vội xin nghỉ ngày mai về quê cùng ai đóCuộc sống độc thân có thể tung tăng đây đó


Vui ngắm hoàng hôn nơi đỉnh đầu tổ quốc


Nghe sóng biển xì xào nơi miền trung khúc ruột


Yêu thiên nhiên qua sắc nắng … xế chiềuCuộc sống độc thân có thật nhiều điều


Khiến cho ta mỗi ngày luôn vui vẻ


Và giây phút thôi gió chiều rất nhẹ


Phảng phất lòng ta khe khẽ đượm buồnKìa các chị mỗi ban mai mỗi hoàng hôn


Lo chồng con bữa ăn mùa đông ấm áp


Vất vả thật, nhưng luôn đầy ăm ắp


Ánh mắt thương yêu, đầm ấm, chan hoàHạnh phúc nào bằng câu nói thiết tha


An ủi vụng về của người đàn ông khô cứng


Khi mới ngày đầu làm dâu chập chững


"Không sao em, rồi sẽ ổn thôi mà".Có gì hơn là hạnh phúc nở hoa


Anh rước nàng về dinh xóm làng vui câu hát


Thuyền tình yêu đậu bến bờ thơm mát


Là dạy con ngoan nuôi con lớn mỗi ngàyCuộc sống độc thân có muôn vàn điều hay


Dẫu chân lý chẳng bao giờ thay đổi


Dẫu được – mất là những điều khó nói


Thì phụ nữ ơi! Cần lắm một gia đình./.


webtretho