Ghé lại gần bên em – Hà Nội


Đêm mông lung con phố vắng không đèn


Cơn gió thoảng qua nghe chừng vội lắm


Cuốn cả theo mình hương phở lừng đêm



Hàng cây im đan bóng loang thềm


Xua dịu bớt tiết oi nồng ngày Hạ


Chút nhẹ nhàng Thu vẫn còn xa quá


Hoa sữa chưa về, câu hát tha phương…


Ghé lại gần thêm nữa để cùng thương


Khung trời Hạ chia mấy vuông mùa


chẳng biết


Từng khoảng nắng, từng khoảng mưa thao thiết


Hà Nội mùa này phố ướt … lại khô


Thủy Tạ yêu kiều nét tự ngàn xưa


Đêm Hoàn Kiếm gió ấp đầy căng ngực


Ghế đá bao mùa la đà lá thức


Trăng phố mơ màng đáy nước lung linh


Hà Nội đêm thong thả nét hữu tình


Để người phương xa thấy lòng chùng lại


Gói chút hương thầm về miền xa ngái


Dẫu chỉ một lần thương mãi…


Hà Nội đêm.