Tuy là con trai nhưng chắc do tuổi thơ có gắn bó chút với những lá thư nên tới giờ vẫn thích những lá thư tay. Đúng, chả phải email, tin nhắn dt, hay Fb mà nó là những chữ từ chính tay bạn viết ra, cảm xúc nó.. đặc biệt lắm. Không chỉ bởi vì do tay bạn viết ra những chữ đó, mà còn vì bạn phải đi mua phong thư, tem, tìm giấy rồi viết xong mất công đi gửi, đợi người ta nhận được, rồi chờ tin hồi âm. Bởi vậy, khi đã thấy công nghệ nó làm hỏng, khô cảm xúc rồi thì ta tìm lại những thứ gần gũi với ta hơn.
Vậy nên mới đăng bài này mong tìm lại được các bạn có cùng sở thích. Mục đích chỉ là chia sẻ vu vơ, than thở vài điều trong cuộc sống. Chả quan trọng bạn là ai, ở đâu, giới tính ntn, chỉ cần bạn thích viết thư tay thì mình kết bạn và chia sẻ sở thích với nhau. Mình thì >20t và
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Cám...
Thời gian trước kia thì hoàn toàn được còn với điều kiện cv bây giờ của a thì hơi khó. Thành...
Bạn hỏi khó quá... thì là chữ...
Nhớ hồi Đh có cô bạn gái cùng học Đh ở Hn(cách hơn chục cây) mà...
Cám ơn cám ơn :D lâu ròi hỏng viết nó cứng cứng tay sao á :D..mà...
Like cho bài thơ và chữ ký
Rất vui được biết bạn lun :D
Yeap, woman are always right. Rất vui...
no...
Ah chắc là bây giờ thấy rồi đó :))
Vậy là bạn sống không...