Mở đầu câu chuyện bằng việc mình thấy cuộc sống hiện tại thật nhàm chán, mình có 1 nhóm bạn bè để vui chơi, có 1 cv mới để trải nghiệm, vậy mà sau công việc, sau tụ tập hội bạn bè, mình vẫn thấy cô đơn đến lạ!
Mình là con người hội tụ nhiều tính cách khác nhau, mạnh mẽ yếu đuối, sôi nỗi đó, trầm lắng đó, hoạt ngôn đó, rồi lặng thinh đó! Nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ mình mạnh mẽ, ừ thì cũng có chút mạnh mẽ, nhưng đâu đó trong tâm hồn, vẫn khao khát có 1 người bạn để mình được yếu đuối, được chở che!
Đôi khi mình cũng tự hỏi, đi vs bạn bè, mình là nữ vẫn cầm tay lái đi đèo, vẫn ngồi nhậu được vs hội bạn, vẫn xốc vác trong cuộc việc mà khối người ngại nắng gió. đôi khi mình cũng bật cười vì suy nghĩ của mình, sao mình không ngồi sau yên 1 người, sao mình ko bánh bèo 1 chút, sao mình không ốm yếu 1 tẹo! Để rồi mình chỉ có thể làm được khi mình ở 1 mình, mà không phải là với một ai khác!
Chắc là đợi 1 người đủ mạnh mẽ để mình được dựa dẫm!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1