Cứ đắn đo mãi , rồi cũng đi tới quyết định . Thử lần xem sao có ko đc thì cũng đã cố gắng rồi , cười cái là xong .
Bản thân năm nay cũng già rồi , cũng có vài mối tình nhưng ko đi về đâu . Nguyên nhân thì nhiều mà phần nhiều do bản thân chưa đc . Khắc phục đi khắc phục lại , lần này bản thân muốn tìm bạn gái , cố gắng xa hơn để thành người yêu , nếu may mắn xa hơn nữa thì hay quá đi thôi . Biết đâu vào 1 ngày đẹp trời lại đc lấy vợ .
Bản thân sống và làm việc tại SG .
Bản thân thích lượn nên lúc rảnh hay lượn . Nghe chút nhạc Trịnh , thêm tý rock . Cũng thích phim hành động , hài ... Nấu nướng cũng tàm tạm , điện nước sửa đc . Sống có chính kiến .
Mong là có bạn nào đi qua ghé vô nói chuyện cho vui . Các cháu 9x thì vào chém gió ...
Ngày nghỉ cũng hết rồi , chúc cả nhà tuần làm việc mới vui vẻ , may mắn và hạnh phúc
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Tặng bạn ảnh ruộng bậc thang mình đi hôm vừa rồi. Chúc bạn luôn vui!
Chúc các bạn mọi sự tốt...
Trong tiếng thở dài có chút hoài nghi và thất vọng .
Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau, ướp môi...
Dự sẽ có chương trình đi từ Sài Gòn đến...
Không có gì . Hy vọng bạn sớm tìm thấy người anh của...
Em xin lỗi anh nhé! E hơi bị đơ mất rồi..hị hị. Thật...
Cứ thoải mái cháu ơi . Vui là đc rồi ....
Chơi bời gì đâu cháu . Cuộc sống đủ mệt rồi lên đây cũng mệt nữa thì chít . Cứ vui vẻ thoải...
Chú ơi :Embarrassment: