chuyện là thế này , 1 tháng trước có quen được 1 bé ,có được sđt & zalo luôn , nói chuyện tâm sự cũng đủ thứ ,riết rồi kết bé luôn , rồi có găp qua 2-3 lần ,bé cũng tâm sự có ng yêu mà ở xa và cũng chưa chắc đã yêu ??? (cái này ko hiểu). Rồi cứ thế tiếp diễn ,đến vài hôm trước ,mình và bé có hẹn đi ăn kem (bé rủ thêm mấy bạn gái nữa ) ,mấy bạn ấy kiu bé giới thiệu mình đi , bé nói bé ko biết tên , biêt nick name tren zalo (mình có cho nick fb co tên tiếng hoa, bé cũng nói cho bé tên để bé dịch ra, cho luôn) ,rồi nói qua nói lại ,mình tự giới thiêu bản thân luôn ,bla..bla ..
về rồi bé giận luôn ,im luôn ,gọi ,nt ko tl ,ra gặp bị kêu về :( ,và cuối cùng bé trả lời "mình làm bé quê với bạn bè bé , rồi nào là ko cùng quan điểm ,ko hợp , rồi có ng iu rồi , ko muốn ng ta nói bắt cá .....
Theo mấy bác giờ có nên chai mặt chơi tới cùng luôn ko :D, dù sao đã bị ghét rồi :D , tư vần em cái
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Người ta đã ghét rồi mà cứ chai mặt ra...
Tha cho bạn ấy đi bác, bạn ấy có người yêu rồi mà. :)