Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mình ở huế, minh sinh năm 90,tớ có vao sg rồi nhưng mà sg ko hợp với tớ..hihi nói bạn cười chớ tớ thấy sg ngột quá, vội quá, tớ... Xem thêm
mình cứ ngĩ la giọng huế bạn nge khó hiếu chứ..ko ngờ bạn lại thích như rứa
Tớ ở Sài Gòn từ nhỏ . Nghe cậu nói lại nhớ lần tớ ra Huế . Chẳng hiểu sao tớ có ấn tượng về Huế là ban đêm ,... Xem thêm
bạn ở Huế àh , bạn vào sài gòn chưa vậy , bạn sinh năm bao nhiêu thế?
Tớ gket gái Huế ..căm thù gái Huế , cũng chì vì 1 người con gái Huế
Giới thiệu đơn giản vậy bạn, phải thêm chút ít thông tin, nhưng nơi hiện đang sống năm sinh và vào sở thích chứ bạn.
Con gái Huế có giọng nói dễ thương lắm, t bị ấn tượng trong 1 bộ phim chiếu khá lâu rùi
Ở hnội.nhưng bị thích nghe giọng Huế.:)
Bình tĩnh bạn ơi! Đâu cũng có người nọ người kia, sao lỡ vơ đũa cả nắm vậy chứ! @Chủ thớt: Mình có vài bạn bè là những cô gái... Xem thêm
Mình đang tập chơi cầu lông được tầm 2 tháng, chủ yếu đánh với bạn bè buổi tối cho khỏe người thôi. Nhưng dạo gần đây thấy đánh hoài mà không tiến bộ mấy, cầu toàn bay lỗi hoặc không có lực
Mình có lên...
Phòng làm việc là nơi nhiều người dành phần lớn thời gian trong ngày để học tập, làm việc hoặc thực hiện các công việc sáng tạo. Một không gian có ánh sáng phù hợp, thông thoáng và được trang trí bằng...
Mấy chị em trong đây có ai chơi cầu lông không ạ? Dạo gần đây em tập lại môn này để cải thiện sức khỏe, mà công nhận là tìm được chỗ mua đồ uy tín cũng hơi khó 😅
Em mới biết đến shop Nhất Cầu Sport, th...
Phát triển nội dung đa nền tảng đang trở thành nhu cầu quen thuộc của nhiều doanh nghiệp. Một thương hiệu không chỉ cần có website, mà còn cần xuất hiện trên fanpage, TikTok, YouTube, Zalo, Instagram ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
giọng Huế chuẩn cơ,nghe thích cực :D,khi mô ns mình nghe nhé :P
mình ở huế, minh sinh năm 90,tớ có vao sg rồi nhưng...
bạn ghét lây mình rồi tề...:((
mình sinh năm 90, sông...
cảm ơn bạn nhé:)
mình cứ ngĩ la giọng huế bạn nge khó hiếu chứ..ko ngờ bạn lại thích như rứa
bữa mô...
Bình tĩnh bạn ơi! Đâu cũng có người nọ người kia, sao lỡ...