Chào mn,

tôi nam 44 tuổi hà nội

-cách đây 9 năm,tôi đã từng phải ra khỏi ngôi nhà của m vì làm ăn đầu tư thua lỗ,vc mất niềm tin và k còn tôn trọng nhau,cs rất bế tắc và ngột ngạt

-quyết định ra đi để làm lại cd,ra ngoài 1time cũng giao luu gặp gỡ và làm bạn tìm hiểu vài ng,nhung cũng k đi đến đâu trong khoảng time 4 năm

-khi thay cs không thể mãi như vậy lên về nc và giải quyết dứt điểm với vk,

xin nói thêm là.lúc ra đi 2 con cũng còn nhỏ và cũng sống trong tp lên vẫn gặp va chăm các con đc,

nhiều lần đề cập ch ly hôn nhưng vk tôi bảo các con còn nhỏ đợi chúng lớn rồi qđ

-khi tôi về giải quyết thi vk xin quay ve để lo cho các con đỡ tội,tôi qđ về đoàn tụ và tập chung lo cho gia đình,nhg khổ nỗi bản chất và sự khác biệt về sn lên thường xuyên lâm vào tình cảnh mệt mỏi,mất ngủ strees,

chuyện vk ck cũng nhạt k hứng thú

-có lẽ nào qđ của tôi là đã sai k mn

-nhiều khi muốn tìm 1 ng để chia sẻ,hay đơn giản là ngoi cafe thu thái,giải toả căng thẳng,tiếp thêm năng lượng để có động lục làm vc

camr on mn