Trong không khí khắp nơi mn rộn ràng chuẩn bị đón giáng sinh e lại đang bơ vơ vì năm nay hội bạn thân còn mỗi mình e ế =))) Bỗng nhiên thấy mông lung quá. Hôm nay cám cảnh quá, sếp k đến nên e lên đây liên thiên cám cảnh sự đời :)
E cũng k hiểu sao e rất dễ tính, hiền thì tùy hoàn cảnh ^^, k xinh k xấu, gia đình cơ bản, đai khái mọi thứ bình thường quăng vào đám đông k có gì đặc biệt. E thì yêu cầu cũng chỉ cơ bản k rượu chè, cờ bạc,k lăng nhăng, vũ phu miễn sau yêu vợ thương con thu nhập đủ sống là đc. E đi làm cũng có ng thích, bạn bè giới thiệu cũng thấy bảo thích e xong rồi mất hút luôn :( Tính e thì cũng k hay kiểu quảng giao lắm, chỉ nói nhiều với ng thân thiết còn bình thường thì vẫn nói nhưng ít hơn nên cũng bỏ qua luôn, kết quả ế vẫn hoàn ế. Chả nhẽ năm nay lại nằm nhà ngủ, rồi năm sau bạn bè đi trăng mật lại k có ai vi vu cùng nữa.
Hình như đặc điểm chung của những đứa ế là chuyên gia đi tư vấn tình cảm cho bọn bạn thôi hay sao ý. E có đứa bạn chuyên gia up sọt đi theo quan điểm: tình yêu k lấy hôn nhân làm mục tiêu là hành vi của phường lưu manh :) Mà số nhọ cực xinh mà gặp toàn lưu manh :3 1 đứa thì chưa bao giờ FA quá 3x ngày còn1 đứa FA triền miên 2x năm. Tuy quan điểm thì k hợp nhau lắm nhưng công nhận có vẻ các a luôn thích các b gái kinh nghiệm phong phú hơn thì phải. Điển hình hôm trc có bác ( đc ng quen giới thiệu) bảo e ngoan quá sợ a k phù hợp ảnh hưởng đến ng quen giới thiệu =))))) làm e đau lòng quá phải đi ăn ngay 1 suất bún đậu mắm tôm đầy đủ mới vui lên được :)
Giờ đang độc thân vui vẻ, sáng ra tâm tình phơi phới đến vp nhìn toàn các chế tất bật lo chồng con e cũng sợ. Cái số ng muốn chui ra kẻ lò dò bước vào ... ngó mệt mỏi quá các bác ạ. Lấy chồng chứ có phải đi ra chợ mua mớ rau đâu mà cứ hỏi bao giờ lấy, có phải mua đồ có hạn sử dụng đâu mà hỏi hoàn cảnh thế nào thậm chí ngay cả 2 ng yêu nhau vài năm lấy về cũng còn chia tay nữa là. Mọi thứ bình thường k phải là dễ sống nhất ạ, bạn e ý zai đẹp trai nhiều tiền cũng chạy mà chú già độc thân có nhà đi ra đi vào cũng vẫn lửng lơ con cá vàng nhưng lúc nào nó cũng miệt mài trên con đường lấy chồng được mình nhìn vào chỉ thấy mệt. Máy cái nhân danh tình yêu sao mà nó mệt mỏi thế ạ.
E qua cái thời nhìn thấy tin nhắn quan tâm thì vui cả ngày rồi, bây giờ nhìn chỉ thấy phiền. Như b e bảo chưa già đã khó tính k ai chịu đc ạ :( E chả mong yêu đương tha thiết, hứa hẹn lãng mạn chỉ cần yên bình bên nhau đã vui rồi :(((
Đã có ai đọc đén đây choáng chưa ạ. E bị sếp gọi roài :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đàn ông động tay động chân với phụ nữ mà em cho...
đã đến giai đoạn gần cuối
đó là đã quen với sự cô đơn
tôi cũng vậy, một ngày quần quật...
Mình nhà cũng ở HN rất hân hạnh LQ với bạn nhé
mà xem ra noel năm nay lạnh hơn hay s ấy mà ai cũng đòi kiếm ng y là s...
Nguyên nhân có thể là ở đây :p
t cũng mới đăng kí tk sáng nay...
T đang làm ở HN b ơi