Các bạn cho tớ hỏi _có ai quan tâm tới con gái sinh năm 85,86 nữa không_hay ế rồi , hihi
Chả là tớ là nữ sinh năm 85 âm, 86 dương lịch, nhưng tính tớ trẻ con lắm. Các anh tới hỏi mà tớ chả sốt sắng lấy chồng gì, nhưng đôi ngẫm nghĩ thì cũng già đáo để rồi chứ chả còn trẻ trung gì nữa. Tớ làm kế toán. Tính tình dễ gần, cởi mở, hòa đồng ( nói chung là thế) nhưng cũng tùy môi trường, người ta nói hòa nhưng không tan.
Nhân có mục độc thân này, mọi người cho tớ hỏi một câu là, trên này còn nhiều anh quan tâm tới cái tuổi của tớ nữa không, để tớ tính :D. Có lẽ trên này ít người quan tâm tới con gái tuổi này lắm nhỉ. biết mà :(.
Dù seo cũng cảm ơn mọi người lướt qua đọc bài của tớ nhé. :)
Ai zui zui thì cm cho tớ ý kiến với nhé :D. Tặng hoa những ai vô nhà tớ nè @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Chúc em ngủ ngon :)
Bye , chúc ngủ ngon chj ^_^
Thế giờ đang làm hn à. :). thế anh em 82 à, anh em trong nhà hay chơi với nhau, hum nào bẩu anh ấy...
Ợ ... chị đi cao tốc hử thì chỉ qua song khê - nội hoàng của YD thoy ^^
Hì,...
Nham sơn chj ơi :D
Hì, :p. em ở xã nào.
Ns xa cũng k fải mà ns gần cũng k fải ... nếu có hợp nhau(+máu) thì xa cách chẳng nề :v
Hi, thế là gần hay...
E 88 , Tạm trú Hà Nội :) nhà thì sau trường...
Thế nhóc nhiêu tuôi roài, nhà ở yên dũng à, đoạn nào, chị đi qua đấy thường xuyên
Xóm e có chị 85 xinh , hiền mà ô ở xóm tán hok đổ , chả bjt yêu đương...
Hok dám , zj cóa cần e gt hum ^_^
Hầy hầy tưởng chị nào gần nhà hả nhóc :>