Xin chào mn. Đây là lần đầu tiên em viết bài tâm sự lên Webtretho. Em đang có 1 chuyện không biết tâm sự với ai!
Mn tư vấn cho em với ạ
Em có 1 người bạn rất thân thời đại học, có chuyện gì em cũng kể với bạn ý. Dạo gần đây, khi em với bạn ý về nhà bạn chơi thì có đi xe máy cùng nhau, em ngồi sau và ôm bạn ý vì em sợ ngã ( >.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hôm nay em lại trong tình huống khó xử mong mọi người tư vấn!
Sau khi em hỏi bạn ý là tình cảm của bạn ý...
bạn may mắn thật đấy. mình cũng yêu bạn rồi chia tay được 3 năm...
Ngta im...
yêu theo cảm xúc chứ chờ gì trời