Buồn quá các bạn à, ngày mai mình lại phải đi ăn cưới con bạn thân. Nó là đứa gần cuối trong nhóm đi lấy chồng vì đứa cuối cùng sẽ là mình và mình cũng không biết đến bao giờ mình mới nối gót chúng nó. Vì hiện tại người yêu còn chưa có thì biết đến bao giờ mới lấy chứ. Chỉ cách đây vài tháng thôi mình còn vui vẻ với chức danh độc thân lắm, vì lúc đó bạn bè nhiều, thích đi xem phim, đi ăn, đi chơi ới 1 cái là có người đi cùng. Bây giờ đi đâu gọi cũng chẳng có đứa nào đi cùng, nếu có thì tranh thủ đi 1,2 h rồi về, đến bữa là phải về ko có cái kiểu đi chơi thâu trưa, thâu bữa, ăn linh tinh ở ngoài cũng được. Giờ hết bạn lại muốn có 1 anh người yêu n mà khó quá. vì ngày trước thì toàn đi chơi với hội bạn thân, nên cũng chẳng thích làm quen gì với ai. giờ thì đi làm về ăn uống xong lướt FB lúc rồi đi ngủ nên việc quen biết càng khó. Cứ như thế này buồn lắm, không muốn một mình nữa rồi huhu