37 tuổi, 2 vợ, nuôi 2 con nhỏ mà cũng độc thân. Làm sao đây?
37 tuổi, đã 2 đời vợ, nuôi 2 con nhỏ ( Một gái 10 tuổi và 1 trai 5 tuổi, mỗi con 1 mẹ) mà cũng độc thân. Mình không biết có nên tiếp tục có vợ nữa hay cứ tiếp tục ở vậy?
1. 2 con còn nhỏ. Mình cần 1 bạn tay phụ nữ để lo cho 2 con chứ mình là đàn ông thì không có được sự dịu dàng như 1 người mẹ.
2. Mình sợ đàn bà quá rồi!
Cho mình xin lời khuyên nha mọi người! Cám ơn nhiều
Thôi anh ạ...Chọn sai một lần thì nói mình xui...chọn sai hai lần thì đúng là anh kém nhìn rồi...giờ thì cứ gà trống nuôi con thôi anh...các cháu cũng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
em thật sự rất buồn khi hấy cs của anh và hai bé khó khăn như vậy....cố gắng lên anh nhé
chúc ba bố con sớm tìm dc...
Đây là cảm giác của tất cả SD SM chứ ko phải của riêng bạn nhé
Chào mọi người!
Tôi xin được hỏi về vài vấn đề như...