Mình sn 87, sống và làm việc ở SG


Đến giờ vẫn chưa kiếm đc cho bản thân 1 anh người yêu, nên ngày nào cũng bị mẹ càm ràm, phận boom nổ chậm tủi thân lắm í


Bạn nào anh nào cũng ế giống mình thì vào làm quen cho vui nha


Mình có m56 à, nhưng thích mấy a cao 1 chút, để nếu có đi đến hôn nhân thì sau này con cái nó không phải ún sữa nhiều ^^


Có việc làm ổn định, ở sg ạ


À mà mình vụng lắm k làm dâu đc đâu, nên a nào có mẹ khó tính thì e né nha :(


Mình theo đạo Thiên Chúa, nên cũng muốn kiếm ng có đạo ạ


E hồi xưa dốt văn nên k nói đc nhiều :D