Mình năm nay 21 tuổi (xin phép xưng mình cho dễ :)), đang là sinh viên năm cuối, và chưa mảnh tình vắt vai :))
Có lẽ 1 phần lí do là từ trước đến nay môi trường toàn nữ, học cấp 3 lớp 35 học sinh thì 30 là nữ, lên ĐH thì học FTU mọi người cũng biết rồi, nữ chiếm 75%, 25% nam còn lại thì 50% là.... :)), đi làm thì trong phòng có 7 người thì 5 là nữ, 2 nam đã có vợ :))
Bản thân tự thấy mình là 1 đứa con gái "ổn", cao 1m6, 47kg, nhìn ko đến nỗi. Tính cách khá phóng khoáng, có lúc hơi bị "thiếu dịu dàng" nhưng đại loại mấy thứ về nấu nướng nữ công thì khá tự tin ;)
Cũng hơi lo lắng khi đã đầu 2 cộng rồi mà chưa yêu đương gì, sợ tâm hồn bị héo úa dần :)). Nên mong muốn kiếm 1 anh chàng nào đấy tốt tính, nghiêm túc 1 tí, đừng bị "trẻ trâu" quá :)). Còn thì phải nói chuyện hợp mới tiến tới được nhỉ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nghe giang hồ đồn đại là con gái ngoại thương xinh lắm ý!
dù sao cũng chúc bạn sớm tìm được nửa kia của mình^^
Đùa vậy thôi =)), cảm ơn vì đã quan tâm :D