Chia sẻ phương pháp học TOEFL iBT hiệu quả của Thầy Hà
Niềm đam mê Kinh tế học giúp tôi học giỏi Tiếng Anh.
Chào các bạn,
Đã từng tự ôn luyện, nghiên cứu, giảng dạy TOEFL và tiếp xúc với hàng nghìn sinh viên học TOEFL trong hơn 12 năm qua, dưới nhãn quan của nhà Kinh tế học và của giáo viên dạy TOEFL, tôi muốn chia sẻ với các bạn sự hiểu biết, kinh nghiệm và phương pháp của mình về đề thi TOEFL iBT. Qua những tâm sự này, tôi muốn gửi đến tất cả những ai chuẩn bị thi TOEFL iBT, đặc biệt là những bạn kém English một niềm tin rằng TOEFL iBT không phải là 1 kỳ thi quá khó và bạn có thể đạt được tối thiểu điểm 100 sau 3 tháng tự ôn luyện. Mục đích học rõ ràng, niềm tin vào bản thân, sự kiên trì, cần cù và phương pháp học hiệu quả là những yếu tố quyết định sự thành công này.
Mối quan hệ hôn nhân của tôi và nàng TOEFL là do duyên nợ. Chúng tôi đã đến với nhau rất tình cờ. Nhưng trước khi kể về nhân duyên này, tôi muốn được chia sẻ với các bạn mối tình đầu của tôi với một người con gái khác. Mối tình đầu này sẽ luôn là mối tình duy nhất của tôi, và cũng là cái nguyên cớ làm tôi ngoại tình với nàng TOEFL.
Ngày ấy, khi còn là sinh viên năm thứ nhất của Khoa Kinh tế, ĐHQG, khi cảm xúc và những rung động của tuổi mới lớn còn rất mới mẻ và mãnh liệt, tôi đã yêu nàng Kinh tế học ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu của tôi và nàng trong suốt 4 năm đại học rất đẹp, đam mê và trí tuệ. Tình yêu của nàng đã giúp tôi khám phá ra những vẻ đẹp và sự phát triển huyền bí của thế giới. Tôi muốn kể lại một kỷ niệm nhỏ giữa tôi và nàng. Khi tôi còn là 1 cậu bé, trong giờ học về môn lịch sử Thế giới, tôi đã nhận ra một sự thật, đất nước tôi là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Tôi đã hỏi Thầy giáo của tôi: "Thưa Thầy, tại sao Việt Nam có rừng vàng biển bạc lại nghèo như thế ạ?" Thầy tôi đã trả lời rất nhanh "do các cuộc chiến tranh, em à". Tôi hỏi Thầy tiếp "Thưa Thầy, tại sao nền kinh tế của Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia Đông Á khác lại phục hồi nhanh như vậy sau cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 ạ?" . Với vẻ mặt suy tư, Thầy trả lời "do các nước này có hệ thống quản lý kinh tế tốt". Từ ngày đó, tôi đã nhận thức được vai trò quan trọng của quản lý kinh tế trong xã hội, và tôi đã quyết định sẽ thi vào Khoa Kinh tế, ĐHQG. Câu hỏi vu vơ của một đứa trẻ ngày nào đã luôn nằm trong tiềm thức của tôi. Tình yêu của tôi đối với nàng đã hình thành trong tiềm thức của một đứa trẻ. Trong 2 năm đầu yêu nhau, với sự tò mò, đam mê của tuổi dậy thì, tôi bị mê hoặc và háo hức khám phá vẻ đẹp của nàng. Tôi, các Thầy giáo đáng kính của tôi, và nhiều nhà kinh tế học trên thế giới đã ngưỡng mộ và tán tụng vẻ đẹp Á Đông của nàng. Các nền kinh tế Đông Á đang phát triển với tốc độ thần kỳ. Trung Quốc và Việt Nam, những con hổ mới, cũng đang vươn mình sánh ngang với những con Rồng Á Châu, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Singapores. Tôi đã tôn thờ vẻ đẹp của nàng, một vẻ đẹp hoàn mỹ.
Có một sự kiện diễn ra đã tác động mạnh đến cảm xúc của tôi, đến tình yêu của tôi và nàng. Vào cái buổi chiều ảm đạm và oi bức của 2/7/1997, Chính phủ Thái Lan đã tuyên bố phá giá đồng Baht, châm ngòi cho cuộc khủng hoảng kinh tế của Thái Lan. Cuộc khủng hoảng này đã lây lan và tàn phá hầu hết các nền kinh tế của Châu Á, trong đó có Việt Nam. Cuộc khủng hoảng cũng tấn công vào niềm tin của tôi về những giá trị và sự thần kỳ của Châu Á. Cảm xúc của tôi đối với nàng đã bị tổn thương. Tôi đã chợt nhận ra một điều rằng dường như dưới cái vẻ đẹp đến mê hồn kia của nàng, có nhiều điều nữa mà tôi chưa hiểu. Tôi đã bắt đầu tìm và đọc các tạp chí và bài nghiên cứu của các nhà kinh tế học uy tín trên thế giới viết về nàng, phân tích mổ xẻ sự tha hóa cũng như đức hạnh của nàng. Tôi đã nhận ra rằng nàng rất đỏng đảnh vì bản chất của nàng là thế (inherent distortions of market). Nhưng sự sa đọa của nàng là do bố mẹ nàng (policy makers) không biết quản lý, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa, nàng không còn là cô thôn nữ chỉ biết quẩn quanh sau lũy tre làng và học thuộc lòng những câu răn dạy của Đạo Khổng nữa. Những khám phá mới mẻ này chỉ làm cho tôi yêu nàng hơn thôi. Hơn nữa, tôi cũng gặt hái được nhiều thứ lắm. Những bài nghiên cứu khoa học và luận văn của tôi viết về nàng được đánh giá cao. Một điều nữa mà đến bây giờ tôi mới cảm nhận được hết ý nghĩa của nó. Trong quá trình đi khám phá nàng, tôi đã đọc rất nhiều sách, tạp chí và bài nghiên cứu bằng English. Tôi đã học Tiếng Anh và giỏi nó một cách vô thức. Niềm đam mê Kinh tế học đã giúp tôi giỏi Tiếng Anh.
Đêm đã khuya rồi, và tôi cũng đã kể xong mối tình đầu của tôi. Đêm mai, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về chuyện tình của tôi với nàng TOEFL nhé. Các bạn cũng đang tán tỉnh và muốn chinh phục nàng đúng không? Có thể các bạn đang nghĩ nàng TOEFL trí tuệ, hào hoa và quyến rũ lắm. Nàng hấp dẫn thật đấy, vì ai cũng muốn chinh phục nàng để thực hiện giấc mơ du học của mình. Ngoài cái vẻ hấp dẫn đó ra, tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy rằng nàng chỉ là một cô gái thiểu năng về trí tuệ núp dưới một cái vỏ bọc về ngôn ngữ. Chỉ cần 3 tháng để chinh phục nàng thôi.