Em đang giở khóc giở cười các mẹ ạ. Em vừa tốt nghiệp được 1 năm tuy nhiên kinh nghiệm em tích lũy được cũng tương đối vì em toàn làm cho công ty nước ngoài và chuyên về hành chính nhân sự ( màng tuyển dụng) .


ngày hôm nay e nhận được 3 cái offer từ 3 chỗ. Em xin kể cụ thể như thế này ạ


1. Tập đoàn Bảo Sơn , cách nhà em 10 bước chân, làm hành chính nhân sự, lương 4tr5. Tuy nhiên kiểu công ty gia đình


2. Tập đoàn Sơn hà vị trí chuyên viên tuyển dụng - đào tạo cách nhà em 9 cây, lương khởi điểm 7 tr ( có thể sẽ tăng nếu trong thời gian tới làm tốt)


3. chỗ nhà nước ( cục khoa học công nghệ hay cái gì đấy đại loại thế ) bác em xin cho, làm về thống kê hay cái gì đại loại như vậy ( căn bản là em không quan tâm lắm, nên không tìm hiểu ) nhưng em ngu xi cái nỗi là trong thời gian nghỉ việc, chưa có chỗ nào gọi đi pv, em đã bảo bác em hỏi hộ chỗ đó trong khi trước đây bác em hỏi được 1 lần rồi nhưng em lại từ chối không đi làm . Giờ lần này lần thứ 2 nữa, chắc bác em chửi cho em một trận tơi bời mất.


Một lưu ý nữa là chỗ thứ 2 áp lực công việc rất lớn, và em lại đang định học văn bằng 2 ngoại ngữ. Mà xác định làm chỗ thứ 2 thì cái kế hoạch đó không thể làm được.


Các bố các mẹ ơi tư vấn giúp em với, trong ngày mai em phải có câu trả lời cho cả 3 chỗ này. Em kinh nghiệm còn non trẻ, cái sự nhìn xa trông rộng còn kém lắm. Em xin cảm ơn các bố các mẹ nhiều ạ.@};-@};-@};-@};-