Tôi có dịp đi đây đi đó tiếp xúc và gặp gỡ một số anh chị em trong xã hội. Thỉnh thoảng có những trường hợp đáng thương và xúc động đến nao lòng thật sự cần giúp đỡ.
Vũ nữ Chăm
Cô bé tên là Săc Ni, người Chăm có một vốn hiểu biết khá sâu về cội nguồi và văn hóa của dân tộc mình. Cuộc sống đã ăn sâu vào trái tim về văn hóa gốc Chăm của mình. Những lần tôi tiếp xúc Sắc Ni luôn tự hào và nó rất nhiều về phong tục và tổ tiên của mình. Vì quá yêu văn hóa Chăm nên em quyết định theo nghề múa Chăm để thể hiện hết lòng đam mê của mình với bản sắc quê hương.
Để được hành nghề mình yêu thích, Sắc ni đã rời bỏ quê hương Ninh Thuận ra Hội An làm nghề. Công việc là biểu diễn cho khách du lịch trong các khách sạn, chủ yếu là ban đêm. Những lúc xong công việc trở về phòng trọ một mình em cảm thấy lẻ loi và cô độc giữa không gian Hội An này. Tuy nhiên chính công việc đã làm em thật sự vui và hướng về phía trước. Công việc của người vũ nữ Chăm.
Đứa trẻ bị bỏ rơi
Do kết công việc thường kết thúc vào ban đêm nên Sắc Ni trở về nhà lúc nào cũng muộn và thường đi bằng xe đạp. Một hôm đi qua một góc đường, em đã nhìn thoáng thấy hình như có hai đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong một cái gì đó trên lòng lề đường. Chúng không thật sự rõ ràng lắm, Sắc Ni vẫn tiếp tục đạp xe tiến về phía trước. Cang đạp thì hình bóng giống như hai đứa trẻ càng ám ảnh một lúc càng nặng nề thế là Sắc Ni quyết định quay lại. Lúc đến nơi, đúng là hai đứa bé sơ sinh hình như mới hơn hai tuần tuổi hay sao. Tình huống không cho phép Săc Ni nghĩ ngợi gì hết nhiều. Phản xạ là phải mang hai đứa nhỏ về nhà ngay để tránh cái lạnh đêm khuya.
( Mình sẽ viết tiếp, đây là câu chuyện của bạn mình và bạn ấy đang cần giúp đỡ )
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình sẽ mua sữa cho bé gửi Gì của bé
Dân tộc...
Rockrose hay...
Theo mình biết thì Dân tộc Chăm là cộng đồng dân tộc còn lại từ triều đại nước...
Chi ơi ! sáng nay em có gọi cho Ni, NI bảo...