Tên cháu là: VŨ HÀ THÀNH là anh của 2 em gái nhỏ ,là con trai duy nhất của anh VŨ VĂN HƯỞNG và chị ĐÀO THỊ THẮM cùng sinh năm 1966 (các cụ có câu :bằng tuổi nằm duỗi mà ăn) thế nhưng cuộc đời hoàn toàn trái ngược..!Vào năm 1992 anh chị sung sướng khi sinh được cậu con trai (THÀNH).Niềm vui ko lâu chỉ một tuần sau khi sinh cháu bị sốt bại não....!đám mây đen tối đã che phủ gia đình anh chị đã cướp đi khả năng làm người của con trai bé bỏng...!Trời cho cháu cuộc sống nhưng là cuộc sống tật nguyền,dị dạng....! Chân tay teo đi ,co cắp,đầu lệch,mồm méo,răng nghiến,mắt trợn,bọt mép phòi ra,mỗi khi cơn đau hoành hành thân xác cháu...!Cháu ko biết gọi ba,mẹ,ko được vui đùa ,đi học như những đứa trẻ khác.mọi sinh hoạt của cháu phải phụ thuộc vào bố ,mẹ.những khi dở trời cháu đau mình quằn quại,những tiếng kêu thảm thiết khiến cha,mẹ cháu ngồi khóc bất lực trước số phận..!


Đến năm 1995 và 2006 anh chị có thêm hai người con ..!may mắn hai cháu gái xinh xắn bình thường nhưng cái khổ vẫn đeo bám anhchi ..!để nuôi 5 miệng ăn,hai con nhỏ cộng cháu thành tật nguyền đổ dồn lên đôi vai anh Hưởng với đồng lương ít ỏi của một bảo vệ trường mầm non..!


Năm 2008 nhưng cơn đau vật vã cháu THÀNH nhiều hơn do khớp xương chậu bị lệch gia đình đã vay mượn cộng tạm ứng lương trước để cho cháu mổ điều chỉnh mong cho cháu bớt đau...! Nhưng cũng ko đỡ là bao.....!HOÀN cảnh mỗi lúc càng khó khăn,nợ lần chồng chất..!những tiếng rên rít , những tiếng nghiến răng quằn quại trong đêm đông lạnh giá của THÀNH như những lời kêu cứu đến những tấm lòng hảo tâm hãy giúp đỡ cháu cùng gia đình cháu........!


..........THÀNH ƠI ..!....ĐAU LẮM HẢ CON...!!......


ĐC: cháu VŨ HÀ THÀNH số 12 tổ 31 khu tập thể Z133.