:Smiling:


Chào các mẹ trong box bánh kem. Lâu lắm mình mới lại vào nhà vì bận con nhỏ. Mấy hôm nay trời se se lạnh nằm ở nhà ôm con trai bé bỏng vào lòng mà mình chợt nhớ và thương mấy em nhỏ mồi côi ở chùa Bình An và Từ Hạnh. Nhớ lại vào dịp Noel năm trước mình và 1 số bạn trên WTT đã làm và mang tặng bánh kem cho những bé có hoàn cảnh khó khăn và cho các bé mồi côi trong chùa. Năm nay mình định ko thực hiện nữa vì con trai còn quá nhỏ nhưng đêm về lại cứ trằn trọc mãi.


Hôm nay mình mạo muội kêu gọi các bạn cùng tham gia làm và tặng bánh Noel cho các em trong chùa Bình An ( Bình Chánh ) và Từ Hạnh ( Bình Tân ).


Do
mình bận con nhỏ nên chỉ có thể góp tiền làm khoảng 20
cái bánh và cho mượn nhà. Bạn nào ở SG có thể đến làm bánh kem giúp và đi cho chùa thì pm cho mình nha. Mình sẽ liên lạc với em Annde để em ấy làm trưởng nhóm.


Hoặc các mẹ làm bánh tại nhà mình rồi nhờ xe ôm mang qua nhà mình cũng được, mình sẽ trả tiền xe ôm.


Mình chờ pm của các mẹ:Smiling:



Một số hình ảnh Noel năm trước:



Đây là đứa bạn đến phụ làm và dọn dẹp



2. Em Andee rất dễ thương đây các mẹ à



3. Một số tác phẩm của Andee và mình






4. Đem bánh đến chùa Từ Hạnh



5. Các vui mừng khi thấy chúng tôi, em chỉ phát kẹo còn bánh thì sư cô nói chiều tối sẽ cho các em ăn




Bé này bị bệnh dowd và ko nói được nhưng cứ kéo tay tôi chỉ về phía cuối dãy.....



Khi tối đến cuối dãy vào căn phòng nhỏ tối, ẩm thấp thì mới biết ở đây còn nuôi 1 số cụ già, cụ già này bị liệt nửa người, ko chồng con ko nhà của nên phải vào chùa tác túc. Chúng tôi ko chẩun bĩ quà cho cụ nên chỉ biết biếu các cụ ít tiền uống sữa




Trích từ lovely_baby:


Cảm ơn tất cả các bạn đã đem niềm vui đến cho các bé. Mặc dù hơi trễ nhưng mình rất vui vì đã giúp bé có được một GS ý nghĩa.


Đây là hình bé Trí, bé rất vui khi thấy bánh các bạn ạ, vui lắm. Tuy không nói được nhưng bé hiểu được hết những gì người lớn nói, cứ ngắm bánh mê mẩn và đòi mẹ cho ăn. Mẹ bé gửi lời cảm ơn đến các bạn WTT.




Bé Minh Trí và Mẹ




Hôm nay qua nhà mình mới thấy tận mắt nôi bé Trí nằm, nó đã rách như không còn gì để rách :((.