Em buồn quá. Lên đây tâm sự với các chị. Chả là em bị đa nang buồng trứng. Chữa bốn năm nay rồi. Bác sĩ bảo sống chung với lũ. Cách đây bốn tháng. E có đi soi trứng và canh. Nhưng chỉ đến tháng t3. Nản quá. Lại thoii. Tháng rồi tự ở nhà canh. Dịch âm đạo chuẩn. Que test trứng lên hai vạch căng đét. E với chồng có triển khai theo đungs kế hoạch. Còn 3 ngày nữa là e đến chu kì. Nhưng e thấy mệt lắm. Bụng thi thoảng lẩm nhẩm máy máy. Lưng đau. Bụng thì chướng lên. E đi lại thôi cũng thấy khó thở. Tim đập nhanh. Ngực thì đau từ srt. Đến cách đây năm hôm thì đau căng tức và đau đầu ti lắm. Chồng e bảo ngực e to ra trông thấy. Đầu ti thì hơi thâm. Âm đạo thì đến ba bốn hôm nay khô đét không vó dịch. Bt khi gần đến qkd e mới đau ngực. Nhưng k mệt như vậy. Lên đọc dấu hiệu của các mẹ thấy hoang mang quá. Mỗi ng môtn khác nhưng kb có mẹ nào có em bé rồi cho em tí kinh nghiệm để em có chút hi vọng với. E trc cũng có một bé rồi nhưng phải bỏ. Vì e uống thuốc nhiều qa. E thử toàn 1v thôi ạ. Mà hai nhà thì đang mong cháu lắm.


Có mẹ nào hai vạch rồi ủn mông cho em với ạ. E cám ơn các mẹ.