Các mẹ ơi, ko biết các mẹ nghĩ như nào về vụ này. Cá nhân em thì thấy là ba cái vụ truy xuất nguồn gốc này thực ra đâu phải các mẹ nhà mình ko nhận thức được đâu, mua thực phẩm ai mà chẳng quan tâm đến nguồn gốc, tìm sưng cả mắt ấy chứ. Cái chính là có muốn cũng chả biết làm thế nào, nhà sản xuất họ cung cấp thông tin nào thì mình đọc thông tin ấy chứ chẳng lẽ đến tận công ty kiểm tra thực hư!?? =))))


Xét cho cùng chăm con thì cũng theo kinh nghiệm của các mẹ truyền cho nhau rồi hiểu kỹ thông tin sản phẩm; chứ sách vở, mạng mẽo giờ cũng loạn hết cả lên em chả biết theo cái nào ý! Theo các mẹ thì cái vụ truy xuất nguồn gốc này liệu có đi đến đâu và giải quyết được vấn đề gì ko ạ?