Biết rằng khi nhắc đến những vụ ấu dâm gần đây sẽ làm các mẹ ám ảnh và đau lòng lắm. Nhưng vừa đọc vụ mới nhất đây, thật mình không tưởng tượng được trên đời này lại có những người mẹ ruột rà vô tâm và tàn nhẫn đến mức này các mẹ ơi!!!



Cuối tháng 3 vừa qua, hành vi xâm hại con và cháu ruột của Phan Thanh T. (36 tuổi) và Phan Thanh S. (62 tuổi, cùng ở huyện Mang Thít, Vĩnh Long) đã được đưa ra ngoài ánh sáng khiến dư luận trong tâm bão của vụ việc bé N.L. bị sát hại ở Nhật Bản càng thêm phẫn nộ.



Mới đây, ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM lại có thêm một vụ giao cấu trẻ em gây rúng động. Nạn nhân là bé N.T.L. chưa tròn 15 tuổi. Bé bị người tình của mẹ cưỡng ép và xâm hại mỗi tuần 3-4 lần trong hơn 1 năm trời. Theo lời bé kể được đăng trên các báo đăng ngày 7-4 thì “Em không nhớ rõ ngày nào, chỉ nhớ đó là khoảng tháng 9/2015. Tối hôm đó em học bài rồi ngủ trên ghế, đến sáng hôm sau em tỉnh giấc thì đang nằm trên giường của mẹ, trên người em không có quần áo, nhìn sang bên cạnh thì ông ta nằm quay lưng về phía em, cũng không quần áo. Em hoảng hốt không hiểu chuyện gì nên chạy ra ngoài”.



Từ ngày đó, “cứ mỗi sáng ông ta chở mẹ đi ra chợ trở về là em thấy mình tỉnh dậy trên giường, hoặc vào buổi sáng em không phải tới lớp. Những lần đầu em không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ biết rất đau đớn. Đến thời gian sau em rất hoảng sợ. Có nhiều hôm em thức trắng đêm. Thấy ông ta đến gần là em chạy quanh nhà, em van xin nhưng ông ta vẫn bắt bằng được...”.



Lúc đó bé N.T.L. vẫn chỉ mới 13 tuổi… :( :( :(



Khi phát hiện ra sự việc, bà L.T.L. bà nội bé đã đưa bé đi xét nghiệm và trình báo cơ quan công an. Nhưng điều khiến bà đau đớn nhất là ban đầu cứ nghĩ cháu mình chỉ bị xâm hại khoảng 3 - 4 lần hoặc cùng lắm là 5 lần nhưng không ngờ nghe cháu kể mọi chuyện, bà tính nhẩm thôi cũng hơn cả 100 lần. Tim bà như muốn tan vụn khi biết những đau đớn thể xác và tinh thần mà cháu mình đã trải qua.



Hiện tại, bé N.T.L đang trong tâm trạng rất hoảng loạn. Lúc nào bé cũng để mái tóc đen dài, buông xõa để cố tính che đi gương mặt thanh tú của mình. Nhìn em gầy gò, lúc nào cũng cúi cằm gằm mặt vì mặc cảm khiến bà nội càng thêm xót xa.



Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là những gì chua xót và căm phẫn nhất cho những gì xảy ra cho các bé.


Nếu như trong vụ bé gái 11 tuổi ở Vĩnh Long, người mẹ cam chịu im lặng để hai cha con băng hoại có thêm cơ hội xâm hại chính con gái ruột của mình thì trong vụ bé L. ở Bình Tân, người mẹ còn nhẫn tâm đến mức cố tình giao con cho người tình mua vui. Đến khi sự việc bị bà nội phát hiện và trình báo, người mẹ này còn không chút lương tâm xót thương cho con gái mình mà ngược lại còn quay sang bênh đỡ người tình và tìm cách đổ tội cho ông nội của bé, trong khi chính bé là người biết rõ nhất ai đã làm chuyện ghê tởm đó với mình.



Thật không thể tin nổi trên đời này lại có những người mẹ tàn tâm đến vậy các mẹ ơi!!! Những người mẹ như mình đây, không ruột rà, máu mủ với các bé mà chỉ đọc tin thôi cũng thấy thương làm sao. Vậy mà chính những người mẹ sinh dưỡng ra các bé lại có thể hoặc im lặng đáng sợ hoặc nhắm mắt dẫn đường thì quả thật không còn lời gì để nói nữa rồi!!!



Giờ đây mình chỉ biết nhìn các con và thương cảm mà không làm được gì. Những tưởng trên đời này có ai đó hãm hại con thì cũng còn có mẹ ở bên yêu thương, vỗ về và che chở. Nhưng còn các con thì biết lấy mẹ đâu ra mà kêu cứu đây! Cũng còn may các con còn có bà chứ nếu không chẳng biết tâm hồn các con phải chống chọi với những ngày tháng say này ra sao nữa!!!



Mình ngồi đây mà cứ nghĩ đến những tổn thương trong lòng các con. Chợt nghĩ có khi nào con kêu cầu “Mẹ ơi, mẹ ở đây sao nỡ ngoảnh mặt làm ngơ để con bị tên cầm thú xâm hại!!!”


Từ mưu mô cạn tính người của cha và ông nội xâm hại bé gái 11 tuổi còn có 1 sự thật rùng rợn là...


Hé lộ lý do cha và ông nội liên tiếp hãm hiếp bé 11 tuổi, sao mẹ lại nỡ đẩy con vào miệng thú???


Nỗi đau bé gái 11 tuổi bị ông nội và ba ruột hiếp dâm phá thai 3 lần và giờ lấy chồng không thể có con