Đọc được thông tin này em vui như mở cờ trong bụng luôn. Vậy là yên tâm về vấn đề dinh dưỡng cho con yêu rồi, và cũng không còn phải lăn tăn gì về khoản nuôi dạy con nữa.



Các mẹ ơi, các mẹ có đồng ý với em là bây giờ nuôi một đứa trẻ thật khó trăm bề không ạ? Giờ không còn chuyện cha mẹ chỉ cần lo cho con ăn no mặc ấm là đủ. Muốn con nên người, mẹ nào cũng phải dành nhiều tâm sức làm sao để con vừa phát triển thể chất tốt vừa trở thành người tài giỏi nữa. Như em đây, mới có một đứa thôi nên cả hai vợ chồng đều ra sức chăm con. Em cũng hiểu là những năm đầu đời của con rất quan trọng nên dành nhiều thời gian nghiên cứu các phương pháp nuôi dạy con của các mẹ nước ngoài để học theo.



Thế nhưng, tìm hiểu nhiều, em mới phát hiện một điều giúp con trưởng thành, phát triển đúng chuẩn… cũng không quan trọng bằng việc giúp con trở thành đứa trẻ hạnh phúc. Đó là khi em phát hiện phương pháp nuôi dạy con của mẹ Hà Lan, một trong 13 quốc gia có nền giáo dục tốt nhất thế giới do InterNations bình chọn. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà năm 2013, UNICEF bình chọn trẻ em Hà Lan là những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới. Và gần đây nhất, Viện nghiên cứu Legatum Institute (Anh) cũng công bố Hà Lan nằm trong nhóm 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới dựa trên 5 tiêu chí xếp hạng: chỉ số hạnh phúc, sức khỏe, an toàn, giáo dục, hành vi, nhà ở và môi trường.



Em thiết nghĩ, một đứa trẻ hạnh phúc chắc chắn tương lai sẽ tốt đẹp. Hạnh phúc chính là xúc cảm nuôi dưỡng trẻ lớn lên và phát triển toàn diện. Sau khi đọc nhiều tài liệu, em đúc kết được mấy kinh nghiệm này nè, em chia sẻ để các mẹ tham khảo nhé!



Dạy con tôn trọng giá trị gia đình



Em thấy cái này các ông bố bà mẹ Hà Lan làm rất tốt nè các mẹ. Bữa sáng và bữa tối của một gia đình Hà Lan rất quan trọng. Đó không chỉ là bữa ăn thông thường mà là thời gian để cả nhà quây quần bên nhau, cởi mở chia sẻ những câu chuyện của bản thân, giúp củng cố tình cảm gia đình. Ở Việt Nam, bố mẹ thường cho con ăn trước rồi mới đến mình, thậm chí mỗi người ai đói thì cứ ăn trước.



Đặc biệt, mỗi tuần các ông bố Hà Lan còn có một ngày nghỉ gọi là ngày của bố để dành thời gian chăm sóc con. Em cũng quy định anh xã ở nhà phải dành 1 ngày nghỉ cuối tuần để chăm con. Có như vậy thì tình cảm gia đình mới gắn bó các mẹ ạ. Con cái lớn lên cũng sẽ học theo thói quen này của bố mẹ, tôn trọng giá trị gia đình, biết cân bằng thời gian giữa công việc và gia đình nữa.



Dạy trẻ làm việc nhà và chịu trách nhiệm từ nhỏ



Mẹ Hà Lan sớm giúp con trẻ hình thành tư tưởng và thói quen tự phục vụ. Mẹ đóng vai trò hướng dẫn và trẻ phải tự làm mọi thứ trong khả năng. Thậm chí, lúc bắt đầu đi học khoảng 4 tuổi là con đã có thể tự chuẩn bị bữa trưa mang theo đến trường. Mẹ chuẩn bị nguyên liệu như bánh mì, phô-mai, thịt, rau quả… còn con phải tự sắp xếp, tự quyết định con ăn gì. Trong bữa ăn tại nhà, trẻ cũng có trách nhiệm dọn bát đũa trước và sau khi ăn xong…



Em thấy nhiều mẹ Việt chuyện gì cũng làm thay con. Có trẻ 7-8 tuổi rồi vẫn còn đợi mẹ xúc cơm cho ăn thì thật không hay chút nào. Thói quen này của các mẹ vô tình hình thành tính ỷ lại cho con đấy ạ.



Lập thời gian biểu cho trẻ chặt chẽ từ nhỏ



Mẹ Hà Lan lập kế hoạch vui chơi, ăn uống, ngủ nghỉ cho trẻ từ nhỏ và dạy con phải tuân thủ thời gian biểu. Con có thời gian vui chơi tự do nhưng đến giờ ngủ là phải ngủ. Điều này giúp con hình thành thói quen lập kế hoạch cho bản thân và mọi thứ trong cuộc sống. Con sẽ dễ dàng kiểm soát mọi việc. Chưa kể chuyện ăn ngủ có kế hoạch sẽ giúp mẹ Hà Lan lẫn trẻ có thời gian nghỉ ngơi khoa học hơn.



Tự do khám phá và vui chơi



Em thấy các ông bố bà mẹ Hà Lan không dạy con bằng cấp là thước đo giá trị bản thân. Điều quan trọng trong cuộc sống của các con chính là được tự do khám phá những chân trời mới. Trẻ con Hà Lan được xem như một cá nhân độc lập, có chính kiến riêng và bố mẹ luôn tôn trọng, khuyến khích con thể hiện bản thân. Trẻ em Hà Lan dưới 10 tuổi rất hiếm khi phải làm bài tập ở nhà, chúng dành thời gian đó để vui chơi ngoài trời và học hỏi từ chính việc vui chơi ấy. Được hòa mình cùng thiên nhiên, vui đùa thoải mái cũng góp phần giúp trẻ có một sức khỏe tốt, tránh bệnh vặt nữa đó các mẹ.



Đó là chuyện dạy dỗ, còn chuyện ăn uống, các mẹ Hà Lan cũng hay lắm đấy ạ. Nếu trẻ Việt Nam thường bị bố mẹ ép ăn uống thì ngược lại trẻ em Hà Lan được tự do ăn uống theo nhu cầu. Trẻ được quyền chọn ăn những gì chúng thích và không ăn nữa khi no.


Với các mẹ Hà Lan, việc ép con ăn uống theo ý mình là một điều tồi tệ như chia sẻ của một bà mẹ: "Mình chỉ phải lo cho con ăn gì và ăn vào lúc nào thôi. Hãy để bọn trẻ quyết định chúng ăn bao nhiêu, vì trẻ con cũng cần được tôn trọng chứ. Sẽ chẳng có tác dụng gì nếu bạn ép chúng ăn thêm vài thìa thức ăn và để mỗi bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh". Có lẽ nhờ vậy mà tỷ lệ trẻ em bị béo phì ở đất nước này cũng ít hẳn so với Việt Nam và các nước khác các mẹ nhỉ?


webtretho



Mẹ Hà Lan luôn cho con ăn uống theo nhu cầu của trẻ không bao giờ bắt ép con. Ảnh minh họa



Thế nhưng, bấy nhiêu chưa đủ để trẻ em Hà Lan phát triển thể chất toàn diện. Em còn phát hiện, sở dĩ trẻ em ở đất nước này có sức khỏe tốt, cao lớn hơn các nước trong khu vực chính là nhờ nguồn dinh dưỡng tự nhiên.



Hà Lan đặc biệt chú trọng đến các sản phẩm thực phẩm, nhất là sữa. Hà Lan nổi tiếng về nguồn sữa chất lượng, đạt chuẩn quốc tế đó các mẹ ạ. Em thấy có nhiều đơn vị lấy nguồn nguyên liệu từ Hà Lan lắm ạ, em có tìm hiểu kĩ càng thì nhận thấy có sữa Friso nhập khẩu 100% nguồn nguyên liệu từ Hà Lan và chỉ duy nhất nguồn này thôi. Bởi vậy, em quyết định chọn sữa Friso cho con uống từ nhỏ luôn. Em thấy trẻ em Việt mình cũng còn may mắn vì có thể tiếp cận nguồn sữa chất lượng của Hà Lan ngay tại xứ mình nếu chọn và tin dùng Friso đó các mẹ.



Chưa kể, đây còn là một trong những loại sữa mát hàng đầu Việt Nam giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch, có hệ tiêu hóa khỏe mạnh và phát triển tốt hơn nhờ áp dụng công nghệ LockNutriTM - duy trì chất lượng tự nhiên của dưỡng chất giúp hỗ trợ tiêu hóa, bổ sung thêm chất xơ giúp trẻ tránh táo bón.



Mà sau khi em cho con dùng Friso rồi thì em thấy có nhiều mẹ cũng chọn Friso cho con và hài lòng lắm các mẹ ạ, bởi thế em cũng yên tâm với quyết định của mình. Như em đọc thấy mẹ Hà Ngân chia sẻ: “Hồi chưa dùng Friso thì mỗi lần đi đại tiện là 2 mẹ con như đi đánh vật, quạt thì bật thổi thẳng vào người. Bạn thứ 2 thì không bị táo bón vì ngay từ nhỏ mình cho uống sữa Friso rồi. Hồi bầu mình cũng uống nữa nên trộm vía chắc vì thế bạn ấy không bị táo bón”.