Em sinh lần đầu lại sinh mổ không có kinh nghiệm nên không cho con bú mẹ ngay mà lại cho con ti bình trong khi con sinh ra lại chỉ được 2,8kg. Cơ địa em lại ít sữa chẳng đủ sữa cho con bú, con em thì lại háu ăn lúc nào cũng muốn ngay lập tức có đầy sữa trong miệng mà ti mẹ thì chỉ ra vài giọt cộng với đầu ti em hơi to lại ngắn nữa con không bú được cứ khóc gào, xót cháu bà nội lại cho cháu ti bình. Kết quả là em phải hút sữa ra để cho con ti nhưng em ăn thì rõ nhiều mà hút ra cũng chỉ được 50-70ml mỗi lần. Cả nhà chồng đổ hết tội lỗi tại mẹ nó ít sữa, đầu ti to lại ngắn con không bú được, kiểu này ăn mẹ béo con gầy mà em buồn lắm!
Có mẹ nào trong tình trạng như em cho em tí kinh nghiệm chứ mẹ ít sữa, con lại không chịu ti mà mọi người ai đến chơi mẹ chồng em cũng nói mẹ nó ít sữa, đầu ti to thằng bé không chịu bú...kiểu này thì em trầm cảm sớm quá, mới sinh có mấy ngày mà em khóc cũng vài đợt, tủi thân kinh khủng!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Lh: 0938190809
Hóng cùng!!!