HELP: Có phải bé nhà em có dấu hiệu tự kỷ không ạ, các mẹ giúp e với
Bé nhà em đc 7 tháng 3 ngày rồi. Bé đã biết lẫy với trườn tiến, chưa biết bò với tự ngồi, nếu dựng sẵn cho bé ngồi thì bé ngồi cũng được lâu. Bé nhà e gọi thì có biết quay đầu, tối đến có theo mẹ với theo bố, mẹ đi đâu về mà đi qua người giả vờ không bế thì biết đòi theo khóc, biết với đồ chơi để trước mặt, chơi ú òa thì biết ngoái theo tìm, nhưng bé nhà e lại không tập trung nghe mẹ dạy gì cả, dạy gọi bà bà thì chả nhìn vào mắt mẹ toàn quay mặt đi chỗ khác nhìn ngó, dạy vỗ tay thì vỗ được 2 cái con quay mặt đi nhìn cái khác, cầm tay con để vỗ thì con nắm chặt tay lại, rồi giằng ra với đồ khác, cho con cầm tay mẹ rồi mẹ vỗ tay thì con kéo vào mồm đòi gặm. Dạy các cái khác còn đều không tập trung, chỉ nhìn theo mẹ độ 2,3s là quay đi nhìn cái khác. Bé rất nhát ng lạ, đang trong nhà nhảy nhót vs hò hét mà có ng lạ vào là ngồi im, cứ nhìn người ta chằm chằm, bố mẹ hay ông bà gọi cũng không thèm cười, chỉ nhìn ng ta chằm chằm. Bế bé ra ngoài bé cũng im lặng, chỉ nhìn, ai bế cũng với tay theo, nhưng chẳng cười nói gì cả. Ở nhà gọi bé cũng ê a nói chuyện, nhưng không phải lần nào gọi cũng cười, rất theo ông với theo bố, ông với bố chỉ cần đi làm về nói từ ngoài cửa là đang ăn cũng ngoái ngửa ra nhìn ông, rồi ê a gọi ông vs bố.
Có phải bé bị tự kỷ không ạ, các mẹ giúp em với, e lo quá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1