Đêm qua Đức Lộc phải giành giật mạng sống, trong phút cấp bách, các bác sĩ đã quyết định...
Các mẹ ơi, chắc các mẹ đang rất muốn biết tin Đức Lộc chữa trị ở Sing ra sao phải không? Em xin phép được tiếp tục cập nhật tin Đức Lộc cho các mẹ khỏi sốt ruột nhé!
Theo tin khẩn từ trang Mái ấm Đức Quang và từ facebook của chị Sương Lạc thì tối qua 27-3, Đức Lộc đã rơi vào tình trạng khẩn cấp.
Các bác sĩ chụp MRI cho biết trong não Đức Lộc có mủ, cộng thêm bệnh viêm phổi khiến bé bị sốt cao. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho bé, các bác sĩ đã yêu cầu phải thực hiện cuộc tiểu phẫu ngay lập tức trong đêm để kịp lấy mủ trong não ra. Đây, tình hình cụ thể ra sao, các mẹ đọc tin từ những người có trách nhiệm chăm sóc bé sẽ rõ ạ:
Trên facebook của chị Sương Lạc có đưa tin:
Tình hình Đức Lộc hiện nay:
Sau khi chụp MRI Não và hội chẩn của bác sĩ chuyên khoa Não. Bác sĩ cho biết hiện tại trong não con có mũ và bệnh viêm phổi nên gây sốt cho con, bác sĩ yêu cầu phải thực hiện cuộc tiểu phẫu đễ lấy mũ trong con NÃO con ra.
Hiện nay con trai Đức Lộc đã được đưa vào phòng và đang được các Bác Sĩ chuẩn bị các bước cho tiểu phẩu thuật. Xin các Cha Mẹ cùng chùa và mái ấm cầu nguyện cho ca phẩu thuật này được tốt đẹp.
P/S: Cả nhà ơi, chúng ta cùng nhau trì Chú Đại bi và Kinh Dược Sư nha, cầu nguyện cho Chàng Dũng sĩ của chúng ta vượt qua giai đoạn này nha!
Cũng trên trang Mái ấm Đức Quang tối qua, 28-3 có trưng cầu khẩn cấp ý kiến của các nhà hảo tâm thế này:
"Sau khi chụp MRI não và hội chẩn của bác sĩ chuyên khoa não, bác sĩ cho biết hiện tại trong não con có mủ và bệnh viêm phổi nên gây sốt cho con, bác sĩ yêu cầu phải thực hiện cuộc tiểu phẫu để lấy mũ trong con não con ra. Tránh tình trạng gây bão dư luận như lần trước làm cho mọi người hoang mang. Mái ấm xin ý kiến của mọi người, có 2 trường hợp:
Tiểu phẫu gấp để giữ mạng sống
Không tiểu phẫu bác sĩ sẽ không biết điều gì sẽ xảy ra cho con trong ngày mai vì hiện tại con đang sốt rất cao.
Xin cả nhà giúp mái ấm đưa ra lựa chọn tốt nhất cho con...".
Quả thật, đứng trước sự lựa chọn quá cấp bách và quan trọng như vậy, những người trực tiếp chăm sóc và có trách nhiệm với Đức Lộc phải rất khó khăn để chắc chắn quyết định đúng đắn nhất. Tất cả đã đành phó thác mọi sự trong chuyên môn của các bác sĩ và vận may của Đức Lộc. Cuối cùng, sau hơn 2 tiếng, ca tiểu phẫu cấp bách cứu sống Đức Lộc cuối cùng cũng đã thành công. Con đã có thể cử động được tay, chân và khóc. Chẳng những vậy, tiếng khóc còn rất lớn.
Sáng nay trên facebook chị Sương Lạc cũng đã đưa:
TIN VUI
Ca tiểu phẫu của con trai Đức Lộc đã thành công rồi các cha mẹ ơi. Tay chân của con cử động và con khóc rất to.
(Nguồn Mái ấm Đức Quang)
A Di Đà Phật mẹ và mọi người thức cả đêm tụng kinh Dược sư và Trì Chú Đại Bi cầu nguyện cho con bình an. Cám ơn con trai vì tất cả.
Hạnh phúc không sao diễn tả.
Trước đó, sau 2 tháng nằm điều trị tại BV Singapore, bé Đức Lộc đã được cho xuất viện trở về nước. Khoảng thời gian Đức Lộc được chăm sóc tại Mái ấm Đức Quang, các sư thầy và các mạnh thường quân đã tìm mọi cách để liên hệ với những BV ở nhiều nước khác nhau nhằm thắp lên tia hy vọng cho bé.
Cuối cùng, tin vui cũng đến với con khi một bệnh viện ở Sing đã chấp nhận cho con qua điều trị tiếp tục theo hướng tốt nhất cho Đức Lộc.
Hiện tại, con vẫn đang cần phục hồi sau cuộc tiểu phẫu đêm qua nhưng ơn phước mọi sự trước mắt đã tai qua nạn khỏi.
Các mẹ hướng lòng về Đức Lộc, dành cho con thêm tình yêu thương xin hãy thêm lời chúc phúc để con mau chóng được cứu chữa nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1