Các mẹ ơi, hôm trước em có cập nhập tin vui về bệnh tình của bé Đức Lộc cho các mẹ! Em rất vui vì nhiều mẹ cũng bằng tấm lòng ấm áp của tình mẫu tử để chia sẻ rất nhiều lời nhắn gửi yêu thương đến con.



Trong số đó, em cũng thấy các mẹ hỏi han rất nhiều về một còm có thông tin về chuyện bé Đức Lộc sẽ sang Mỹ chữa trị. Đúng ra mà nói em cũng chỉ là một người mẹ rất quan tâm đến cuộc sống hiện tại của bé Đức Lộc chứ không có mặt bên con hàng ngày nên thành ra không thể cho các mẹ thông tin chính xác và cập nhật nhất về con. Tất cả những gì em có là theo dõi hàng ngày facebook của chị Sương Lạc để hóng tin con. Cứ lúc nào thấy tin vui về con cũng thấy mừng lây hết.



Hôm nay, thấy chị chia sẻ cụ thể hơn về tình hình của con lại càng mừng.



Lộc ơi, ngủ ngoan con nhé, bao nhiêu sóng gió ngầm ngoài kia cứ mặc kệ, mẹ con mình cứ vững tin vào Sư phụ và Mái Ấm sẽ không bỏ con. Sẽ đem đến những điều tốt đẹp nhất cho con.



Cám ơn con luôn khỏe mạnh và cười nhiều,ăn sữa tốt, chỉ thỉnh thoảng con có ói đờm và ít sữa. Tuy vậy con không sốt. Mẹ yêu con.



P/S: Trả lời thông tin chung cho các bạn:



Sáng nay ngồi nói chuyện cùng sư phụ về việc giấy tờ và thủ tục của con mấy hôm nay trên FB đồn um sùm, được sư phụ xác nhận:



1) Hồ sơ đã gửi hết cho các bạn ở Sing rồi.



2) Việc tin đồn nói con chuẩn bị Sang Sing chữa trị hiện chưa chính xác nhé ah.



Sư Phụ vẫn luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất cho sức khoẻ của con, nên việc bổ sung giấy tờ cũng đã xong, chỉ chờ các bạn ở Sing liên hệ các Bác Sỹ ở Mỹ . Nếu thực sự Bác sỹ ở Mỹ xem hồ sơ của con và đảm bảo sẽ chữa hết bệnh cho con , Sư phụ sẽ cho con đi chứ không hề chần chừ. Vì hiện nay không nhận được thông tin gì khả quan từ bác sỹ bên đó nên chưa cho con đi đâu cả, con vẫn nằm đó an lạc mỗi ngày...




Như vậy, trong dòng tin chia sẻ này, các mẹ đã biết bé Đức Lộc của chúng ta có những dấu hiệu rất đáng mừng rồi! Còn riêng chuyện sang Mỹ chữa trị có chính xác hay không thì chị Sương Lạc cũng đã nói rõ ở trong status trên tường nhà mình rồi. Các mẹ quan tâm đến thông tin chữa trị của con có thể nắm được tình hình cụ thể rồi nhé!




Em xin không nhắc lại nữa mà chỉ muốn nhắn các mẹ quan tâm đến Lộc một vài điều thế này ạ:



- Các mẹ chúng mình vẫn tiếp tục hy vọng cho những gì tốt đẹp ở phía trước đang chờ con.



- Đối với những thông tin bên lề về cuộc sống của bé, nếu là chính xác và nhân văn thì hãy chia sẻ. Nếu không, xin đừng đồn đoán theo nhiều hướng để những người trực tiếp chăm sóc bé Lộc không phải phân tâm hoặc mất thời gian để giải thích.



- Hãy quan tâm và yêu thương thật nhiều, ngừng đồn đoán bởi có lẽ cuộc sống an nhiên của con trong lúc này mới là điều quý giá nhất!




Nhìn con an nhiên vào giấc ngủ ngon, bỗng dưng thấy cuộc sống thật đơn giản




Em cũng biết tại sao nhưng từ khi đọc tin Đức Lộc, về hoàn cảnh và bệnh tình của con thì tim em cứ như thắt lại. Có con rồi hẳn các mẹ sẽ càng xót xa hơn cho một số phận đáng yêu và cũng rất thương tâm như vậy. Chỉ cầu mong bằng cả tấm lòng, Lộc ơi khỏe lên từng ngày cho các cô, các mẹ được vui lây nghen con!!!



WKTI3DJgfZ