Các mẹ ơi, em đến stress vì con mình tư duy chậm phát triển. Cháu vẫn rất hòa đồng chơi vui cùng các bạn nhưng lại chậm chạp trong tư duy diễn đạt ngôn ngữ và nhận biết nên ảnh hưởng rất nhiều trong học tập lẫn sinh hoạt. Hồi 2 tuổi cháu ko chịu nói em đã cho đi khám tự kỷ thì bác sĩ bảo là chớm tự kỷ nên chỉ cần gia đình chú ý quan tâm cho cháu tiếp xúc giao lưu nhiều là được. Đến giờ cháu 6 tuổi mà như đứa trẻ 3 tuổi học nói thích nói và tò mò, thích hỏi rất nhiều. Nhưng để miêu tả hay kể lại sự việc gì là bị hạn chế nên ko diễn đạt được. Học chữ thì nhớ trước quên sau, làm toán thì phải giải thích rất vất vả. Học 1 tý nếu chán hoặc khó là ko tập trung nên làm mãi ko xong. Cô giáo gọi tên 2,3 lần mới đứng dậy.... Mọi sinh hoạt làm gì cũng chậm, cứ ỳ ra, lững lờ, giục 1 câu mới làm rồi lại đứng ỳ ra. Nhưng lúc bảo sắp mất điện rồi thì làm rất nhanh thậm chí làm ẩu bỏ qua giai đoạn luôn. Nghiêm khắc giải thích cũng chẳng ăn thua, phạt 1,2 lần con cũng mặc kệ, đánh đòn thì cũng chỉ là làm chống chế. Ôi ko biết là nó bị tự kỷ hay cố tình nữa!!! Cảm thấy bất lực quá!!!!!