Em lo quá các mẹ ơi! Hồi đi mẫu giáo, con em luôn được cô giáo khen là đứa hiếu động, lanh lợi nhất nhì lớp. Vì con không những học chữ giỏi mà còn rất năng nổ xung phong tham gia các hoạt động của lớp như diễn kịch, múa hát, vẽ tranh… Bởi thế mà hai bên nội ngoại ai cũng cưng con như trứng, rồi còn bảo: “Giỏi thế này thể nào vào lớp 1 cũng được cô và các bạn bầu làm lớp trưởng cho xem”, nghe mà vui như mở cờ trong bụng ấy ạ :) Vậy mà chẳng hiểu sao từ ngày vào lớp 1 con em thay đổi cái vèo luôn :( Gần đây nhất, cô giáo chủ nhiệm có gọi điện về nhà báo là trên lớp con thường xuyên mất tập trung, nhút nhát, ít giơ tay phát biểu, thậm chí còn ngủ gật nữa. Em để ý thấy khi ở nhà con cũng không hoạt bát như trước nữa, người lúc nào cũng kiểu lừ đừ, mệt mỏi… Nếu để tình trạng này kéo dài, em sợ con sẽ học yếu mất các mẹ ơi :( Có phải do hàng ngày con đều thức sớm để đi học nên ngủ không đủ giấc không? Hay do con mới vào lớp 1 chưa kịp thích nghi với môi trường tiểu học vậy các mẹ? Mà em nghi nhất có thể do con em đang thiếu chất ấy :( Vì con kén ăn lắm, dù sáng nào em cũng nấu đủ các món ngon, có ngày là cháo, ngày thì bún, phở… hôm bận lắm cũng tranh thủ mua hộp cơm sườn cho con ăn trước khi đến trường. Nhưng đổi lại con em ăn ít như mèo ấy, cả bữa trưa ở trường cũng không ăn nhiều nữa ạ :( Không biết mấy đứa nhỏ nhà mẹ có gặp tình trạng tương tự như con em không? Giờ em phải làm sao để con có thể hoạt bát trở lại và học tốt hơn? Mong các mẹ có con nhỏ tư vấn giúp em với ạ! Em cảm ơn nhiều nhiều lắm! 

hình ảnh