Em là tàu ngầm vàng của hội lâu lắm rồi, hôm nay mới quyết định đăng ký thành viên. Nay đăng đàn nhờ các mẹ có kinh nghiêm chỉ giáo e vài chiêu sớm có ku tí hay bé bủm :)
Chả là 2 vợ chồng em, cưới nhau được 2 năm, e có kế hoạch 1 năm vì điều kiện kinh tế, năm sau tụi em miệt mài hết công suất mà chằng thấy con về. Cũng khám đủ các kiểu, nhưng máy móc điều hoạt động tốt. Chả là bsi bảo chậm con. Bác sĩ chú ý chế độ ăn uống và giảm xì chét, mà e thì kinh doanh nên stress cứ gọi là liên tục. Và e bị nghiện cà phê nữa, mỗi bữa phải 1 cữ mới chịu nổi.
Các mẹ có ai rơi vào tình huống giống em không, em xin lót dép nghe chỉ giáo ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1