Mọi người ơi,con gái e năm nay 3 tuổi vừa vào mẫu giáo đc 3 ngày thôi,nhưng ngày nào cô giáo cũng phàn nàn về việc ăn của cháu. Vốn là bé ko chịu ăn cơm chỉ thích bú bình sữa,bé bú rất nhiều nên cân nặng chiều cao của bé thì ko vấn đề gì hết,e cũng muốn bé ăn cơm lắm mà mỗi lần e tập cho ăn thì ụa lên ụa xuống,thích thì kiu mẹ múc cơm cho tự ăn đc vài muỗng lại bỏ,hồi nhỏ cũng chịu ăn cháo lắm mà sao giờ lớn lên tự nhiên bỏ ăn luôn,ko chịu nhai toàn nuốt trọng.có lẽ e quá chiều bé thấy bé k chịu ăn vứ cho bú hoài thành ra giờ bé k biết ăn j luôn,ăn vặt vài 3 thứ như xúc xích sữa chua trái cây váng sữa thì đc chứ cơm cháo bún phở là ko ăn ko chịu nhai. E cứ ỷ y lớn thế nào cũng tự biết ăn thôi nhưng từ ngày gửi bé đi nhà trẻ e mới thấy áp lực về chuyện ăn uống lớn đến cỡ nào, ngày nào cô cũng phàn nàn chuyện ăn của bé nói bé k chịu ăn gì hết,chỉ uống sữa rồi mai mốt tụt kg rồi sao đây,cô nói cô xót nhưng e hiểu cô cũng áp lực như thế nào về chuyện này,nếu như bé tụt kg thì có lẽ bgh hay phụ huynh sẽ khiển trách,nhưng từ đầu xin học e có nói với ht là bé nhà e ko chịu ăn và cô hiệu trưởng nói là cho bé đi học thấy bạn ăn từ từ cũng sẽ ăn thôi mà giờ bé đi học ngày nào cũng nge cô giáo nói về chuyện ăn của bé,thậm chí hôm nay bà ngoại rước bé cô còn nói vs ngoại là nếu tiếp tục ko chịu ăn,ở nhà ko tập cho bé ăn thì chắc phải trả về chứ nhà trường ko nhận,e ko biết cô doạ hay nói thật mà e thấy áp lực rất nhiều về chuyện này.lần đầu gửi con đi học mỗi ngày cho con dậy sớm dụ con đi học,vô lớp nhìn con khóc k chịu vô lớp là e đã xót và áp lực nhiều lắm rồi,hôm nay nge cô nói vậy e thấy áp lực vô cùng. Tình cảnh của e ko giống bao gia đình khác,chồng e ngoại tình bỏ theo gái,1 mình e nuôi con từ nhỏ cùng vs ba mẹ của e,mọi kinh tế sinh hoạt trong gđ đều do e gánh vác nên e phải đi làm suốt k có thời gian bên con nhiều,ở với ông bà thì ông bà chiều cháu ko ăn cũng ko ép cứ cho bú sữa. Nhiều lần e xin nghỉ vài ngày để tập con ăn cũng bất thành vì ông bà cứ thấy cháu khóc đòi sữa lại la e rồi cứ cho cháu bú ko cho cháu ăn. Thật sự ngày hôm nay khi nge cô nói nếu ko ăn sẽ trả bé về như vậy e mệt mỏi vô cùng vì chuyện này. Khó lắm e mới xin con vào đc trường đó,lúc đầu e cũng nói tình trạng của bé khi đk học cho con mà giờ cô nói vậy e hụt hẫng quá (trường e xin cho con là trường sơ) mọi người có cách nào chia sẻ giúp e với đc ko ạ? E cảm ơn!!! Hình con gái e,bé 3 tuổi.17kg.