Em có kết bạn với mẹ Thanh Tâm và rất hay xem hình 2 mẹ con chị ấy!



Tối qua, mẹ Thanh Tâm có post stt kèm quả đầu mới của Yến Nhi trông giống con trai phết, nhìn iu ơi là iu khiến nhiều mẹ không chịu nổi đã vào khen nức nở: “Đẹp trai quá!”; “Trộm vía xinh thật em ạ!”; Em giống hotboy rồi mẹ ơi!”; “Nhìn mà không nhận ra cô bé gầy gò ngày xưa, đẹp trai quá!”;…



Lần đầu mẹ tự tay cắt tóc cho em. Cắt cho mát nóng quá


webtretho


webtretho


webtretho


Nhưng cũng có nhiều mẹ kỳ lắm ạ, không thăm con được ngày nào, không chăm con được ngày nào nhưng cứ làm anh hùng bàn phím khiến em hơi bị không thích nên chia sẻ comment của chị ấy ra đây. Hy vọng các mẹ hiểu khá nếu chưa biết gì về Yến Nhi và mẹ Thanh Tâm cũng như chưa hiểu được những vất vả, nỗ lực, sự yêu thương quan tâm chăm sóc của chị Thanh Tâm dành cho Yến Nhi thì đừng hỏi những câu khó nghe và dạy đời người ta như vậy!



webtretho


Mình muốn hỏi bạn 1 cách thật lòng? Bạn có khi nào nghĩ tới đưa bé đi qus singapo chữa bệnh bằng mọi cách chưa? Cho dù có rất ít hy vọng? Hay bạn đã hài lòng với hiện tại của bé? Cứ như này e rằng… khó



Nếu bạn đã thật tâm yêu thương bé thì nên có 1 lộ trình cụ thể, với nên chọn ưu tiên vde nào giải quyết trước rồi từng bước tiếp sau. Ví như tập phục hồi đôi tay để chí ít cũng biết cầm nắm, không thì e là khó, sau lớn vệ sinh cá nhân không được thì… chứ mình thấy tập theo kiểu hiện giờ như là tập thể dục toàn thân. Không lẽ cả đời bé gắn với 1 người giúp việc?



Thiệt em nghe mà muốn nóng máu ạ, muốn đốp trả ngay lập tức nhưng không ngờ chị Thanh Tâm đáp trả quá xuất sắc khiến em càng nể phục hơn.


webtretho


Do chị không hiểu rõ hiện tại Yến Nhi đang chữa bằng phương pháp nào, chứ không đơn thuần là chỉ tập thể dục. Trong nửa tháng qua chỗ chữa bệnh của Yến Nhi tạm thười ngưng nhưng vẫn đến để truyền năng lượng đều. 4 hôm nữa Yến Nhi quay lại nơi chữa bệnh và chữa theo phương pháp truyền năng lượng. Yến Nhi đã tập các bài tập đúng bài bản có 1 lập trình cụ thể 7 tháng ở Hà Nam nhưng vô ích chỉ là mềm mại hơn bé không có 1 chút tiến triển về não nên khi thử truyền năng lượng bé lại có tiến triển hơn. Còn việc tập tại nhà cũng chỉ là kết hợp trong thời gian bé ngưng chữa trong khoảng ngắn. Em cũng đã cố gắng theo các bài chỉ dạy về vận động cho trẻ bại não. Còn chị giúp việc không đơn thuần chỉ tập cho ăn mà con thường xuyên trêu đùa nói chuyện với con. Đưa con ra ngoài tiếp xúc để được thêm thông tin. Em nhận thấy giờ không có cách gì ngoài việc cố gắng. Nếu chị có thể và biết, vậy chị hãy đưa ra các bài tập để bé có thể cầm nắm giúp em được không. Em sẽ cố gắng học và tập cho Yến Nhi. Còn bình thường vẫn cho con thử các đồ vật khác nhau rồi đưa con cố giữ, tay con còn rất yếu không giữ nổi các đồ nên vẫn phải tập vận động là điều không thể làm làm ạ!



Chị Tâm ơi, nghe những chia sẻ của chị mà em thật sự cảm động. Chị là một người mẹ tốt, chị đừng buồn vì những lời trên nhé chị. Mọi người luôn ở bên chị và luôn nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ con chị! Và chị hãy làm như những gì con tim chị mách bảo nhé!



Và sẵn đây em cũng chia sẻ lại tình trạng trước kia của Yến Nhi để mẹ nào không theo dõi chuyện của em ấy có thể biết rõ hơn, tránh làm anh hùng bàn phím nhé!



Khi mới chào đời, bé gái Thào Thị Yến Nhi, ở đội 4, thôn Cát Cát, xã San Xả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai bị yếu nên được nuôi trong lồng kính. Lúc được bệnh viện Sapa cho về nhà, cô bé vẫn còn là một bé gái khỏe mạnh, bụ bẫm và mọi sinh hoạt như bao đứa trẻ khác. Thậm chí nhìn còn kháu hơn những đứa trẻ cùng tuổi.



Vậy nhưng khi được khoảng 4 tháng tuổi, mẹ Yến Nhi cùng bé lớn ra chợ mua sữa những đi mãi không về. Gia đình ngầm hiểu mẹ bé đã bị lừa bán sang Trung Quốc.



Từ đó, cuộc sống của bố con bé Yến Nhi rơi vào cảnh túng thiếu tạm bợ, cô bé 4 tháng tuổi nhiều lần khóc ngằn ngặt vì đói, thiếu sữa mẹ nhưng người bố vụng về chưa biết chăm sóc nên chỉ còn cách hớt nước cơm cho con ăn. Kết quả, cô bé 14 tháng tuổi nhưng lại chỉ nặng vỏn vẹn 3,5kg.



Cuối tháng 6/2016, những hình ảnh "da bọc xương" đầy xót xa của Yến Nhi được một nhóm tình nguyện viên phát hiện và chia sẻ trên mạng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của dư luận xã hội và cộng đồng mạng. Sau đó đã được cô gái đẹp người đẹp nết Thanh Tâm nhận làm mẹ nuôi và mang bé về chăm sóc, nuôi dưỡng cho đến nay. Hiện tại Yến Nhi tăng cân khá tốt nên nhìn khá bụ bẫm nhưng tình hình sức khỏe cũng không có nhiều tiến triển dẫu mẹ Thanh Tâm đã chạy chữa rất nhiều nơi.