"Từ đầu tiên em nói có phải là “chị Hai” không mẹ?" và câu trả lời của bố khiến mẹ con em té ngửa
Shhh ... nghe xong tin này, các mẹ đừng nói với các bố vội nha! Lộ hết bí mật đấy!
Hôm qua, nhóc hạt tiêu nhà mình nhã hứng hỏi
- Mẹ ơi, sao em không nói gì vậy? Em khóc không à, không ai chơi với con hết! Thế mà mẹ bảo sinh em bé rồi con sẽ có em chơi, có em nói chuyện!!! Ứ!
- Con đi ngủ đi, đừng hỏi linh tinh nữa!
- Ơ, con đã buồn ngủ đâu mà mẹ bắt con ngủ, con đang nói chuyện với mẹ mà!
- Ơ, vậy em đã đến tuổi nói đâu mà con bắt em con nói! Con muốn em nói chuyện phải chờ em lớn tí nữa đã!
- Thế tí là tí bây nhiêu?
- Ờ, thì tầm 10 tháng, em sẽ nói từ đầu tiên, rồi sau đó em tiếp tục nói tiếp mấy từ khác nữa là đủ để nói chuyện với con rồi.
- Thế từ đầu tiên em nói có phải là “chị Hai” không mẹ?
Đến lúc này thì đầu em muốn nổ mất thôi các mẹ ơi! Đúng là “trẻ lên 3, cả nhà học nói” có khác! Suốt ngày quấn bên mẹ hỏi linh ta linh tinh đủ thứ trên đời. Đôi khi cũng thấy rối thật nhưng vui. Mà nói đùa thành ra thật chứ em biết từ đầu tiên con nói là gì chết liền á!
Đem câu hỏi này đi hỏi ông chồng, tưởng ổng cũng bí để mình được một phen cười ồ, nào ngờ ổng trả lời vanh vách luôn mới sợ chứ!
Em dám chắc như bắp rằng mẹ nào cũng đinh ninh con gọi “mẹ” hoặc “ba” đầu tiên hết nhưng theo một nghiên cứu mới từ trường Đại học Indiana thì từ đầu tiên của bé có nhiều khả năng sẽ gắn liền với tín hiệu thị giác. Nói cách dễ hiểu nghĩa là cái gì, ai hay con gì xuất hiện liên tục và trở thành trọng điểm trong tầm mắt trẻ quan sát thì chắc chắn bé sẽ phát âm từ gắn với nó đầu tiên chứ không phải nhất thiết là “mẹ” hay “bố”.
Để lý giải, các nhà nghiên cứu cho rằng chính thị giác đã tác động rất lớn đến sự hình thành ngôn ngữ của trẻ. Bộ nhớ lưu giữ hình ảnh và cố gắng kết nối nó với các đối tượng. Khi trẻ nhìn thấy đối tượng, ví dụ là một cái chai và tiếp tục nhìn nó nhiều hơn, nhiều hơn nữa thì bé sẽ có nhiều khả năng nhận ra nó để gán với từ ngữ để gọi tên nó. Đơn giản vậy thôi đó mẹ!
Nói xong, chồng em còn hả hê thế này cơ "Phen này từ con gọi đầu tiên là "bố" chứ không phải "mẹ" đâu nha vì đợt này anh chăm con bé còn nhiều hơn em à!".
Shhhh........
Như vậy bé gọi “mẹ” hay “bố” trước cũng chứng tỏ ai mới là người thực sự gần gũi và chăm sóc bé nhiều hơn đấy! Nếu mẹ muốn bố có đặc quyền được con gọi tên đầu tiên trong đời thì hãy mau mau dụ khị bố chăm bé nhiều hơn nhé!
Đến lúc này mẹ có thể nói bí mật cho bố nghe được rồi đấy, không cần phải shhh… nữa đâu! :)
Đáng yêu bé trai 13 tuần tuổi đã học nói con yêu mẹ:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1