25/6/2013


Đã ba ngày rồi mẹ trì hoãn viết nhật ký yêu thương cho con, một phần là trì hoãn, một phần vì muốn để dành thật nhiều chuyện để kể cho con nghe đã đời luôn đó. Cuối tuần trước Bố đã phải rất vất vả phục vụ mẹ con mình: nào đưa đi tiêm uốn ván, đi xét nghiệm, tranh thủ qua bệnh viện Hồng Ngọc nghe chuyên đề dinh dưỡng cho mẹ và bé, rồi đi ăn bún riêu, caramen, sau lại tiếp tục đi chụp ảnh hoa hướng dương giữa trưa nắng….Chiều thứ 7 cả nhà mình tham dự lớp tiền sản của ở 133 Thái Hà, được nghe Vietcare hướng dẫn chăm sóc mẹ sau sinh, tới sáng chủ nhật cả nhà lại tới 40 Cát Linh để cùng các mẹ bầu khác thảo luận về chăm sóc, dinh dưỡng thai kỳ. Sweetie biết không, ở đó Bố đã trổ tài thi quấn tã cho bé, và đạt giải nhất một cách thuyết phục đấy. Phần thưởng của Bố là 1 chú gấu nhỏ xinh và 1 chiếc yếm ăn dặm dành cho Sweetie đó, Sweetie yêu và tự hào về Bố chứ? Mẹ cứ cổ vũ Bố tham gia phần thi cho em bé ăn để dành quà thêm nữa cho con, nhưng Bố từ chối à. Buổi hội thảo kết thúc, cả nhà mình đội mưa về, mưa mùa hạ thích lắm con gái ạ. Mẹ nói vậy, nhưng không có nghĩa là cổ vũ cho con mai này tắm mưa đâu nha.


Cuối tuần 2 ngày nghỉ nhưng Bố không được ngủ nướng mà bị mẹ đánh thức dậy trước 7h sáng. Cũng chỉ vì mẹ muốn thực hiện lịch vi vu đã lên thật chuẩn thôi. Quên chưa thông báo với con để con gái yên tâm rằng: Kết quả xét nghiệm của mẹ đều ổn cả, mẹ con mình hiện tại có thể vừa thả lỏng những lo lắng cho tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật, vừa kiểm soát chế độ ăn an toàn hơn. Con gái thương mẹ, ăn ngủ thật ngoan, thật khỏe và lớn nhanh từng ngày nhé.


Đêm trước mẹ đã mơ được bế bồng, cho con ăn đấy. Có lẽ vì những mong mỏi của mẹ được gặp con sớm, nên trong cả trong mơ mẹ cũng khắc sâu những điều đó: Ví dụ như ai hỏi mẹ ngày dự kiến sinh con, mẹ đều nói 12/9, mẹ nghĩ rằng mẹ mong con sẽ chào đời đúng như ngày sớm nhất bác sỹ Sơn dự kiến, chứ 13 hay 14 rồi 15 tháng 9 là phải sau 12 rồi. Hay như mẹ chỉ ước ao, mong mỏi sao có đủ sữa cho Sweetie ăn vậy nên trong mơ mẹ cũng thấy mẹ cho Sweetie bú mẹ đấy chứ. Thức dậy sau giấc mơ cũng khiến mẹ cười mãi, tự cười mình con ạ.