Vì muốn tiết kiệm càng nhiều càng tốt để nhanh chóng mua được nhà, người mẹ đã không ngần ngại địu con đến chỗ làm.
Sinh con rồi nhiều người hay tranh cãi chuyện có nên tiếp tục đi làm hay không. Em thì thấy cái này tùy quan điểm mỗi người thôi, được cái này thì mất cái kia. Đi làm sẽ kiếm thêm được tiền nhưng không có thời gian nhiều ở bên con. Ngược lại, ở nhà chăm con thì sẽ tốt cho con hơn, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc không có thêm thu nhập.
Tùy điều kiện, quan điểm của mỗi nhà mà những người mẹ sẽ chọn lựa việc mình có đi làm sau khi sinh hay không. Mới đây, em còn đọc được câu chuyện một người mẹ trẻ vì muốn tiết kiệm tiền nên đã vừa địu con trên lưng vừa làm việc luôn nè các mẹ. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Được biết, người phụ nữ này năm nay 25 tuổi, sống tại Quý Dương, Quý Châu, mới sinh con được 1 năm. Hai vợ chồng cô chưa có nơi ở ổn định nên rất muốn tích góp tiền để mua một căn nhà tại đây. Tuy nhiên giá nhà không hề rẻ một chút nào, vì thế, cả hai đã phải cố gắng hết sức và chi tiêu vô cùng tiết kiệm.
Người mẹ địu con 1 tuổi đi làm. Ảnh: 163
Sau khi sinh con, người vợ đã đi làm lại từ sớm. Gia đình hai bên ở xa không thể giúp trông cháu, điều kiện tài chính không cho phép thuê bảo mẫu hay giúp việc chăm con nên cô đành địu em bé đến chỗ làm, ngày ngày vừa làm việc vừa lo cho con ở trên lưng. Bé gái dường như cũng thấu hiểu cho nỗi vất vả của mẹ nên rất ngoan, tự chơi trên lưng mẹ, khi đói sẽ khóc đòi ăn một chút sau đó lại ngủ ngon.
Thấy hoàn cảnh đáng thương của người mẹ này, ông chủ nơi làm việc đã cho gia đình họ ở trong một căn phòng trống trong tòa nhà mình đang sở hữu. Người mẹ cho biết mình rất thương con còn nhỏ đã phải theo mẹ đến chỗ làm việc như vậy. Nhưng nếu không làm thế, mục tiêu mua nhà để an cư của hai vợ chồng sẽ không thể thực hiện được. Bản thân cô lại không muốn con phải sống bấp bênh, đi thuê nhà nay chỗ này, mốt lại đổi chỗ khác. Hy vọng con gái nhỏ sẽ thấu hiểu cho mẹ.
Hằng ngày, cô thường lao động rất cật lực để kiếm tiền. Cả hai vợ chồng cũng nhận thêm nhiều việc để làm nhằm có thêm thu nhập, gia tăng tích lũy và lo cho con. Vừa chăm sóc con lại vừa phải làm việc cũng chẳng hề dễ thở một chút nào. Nhưng để có được cuộc sống ổn định hơn, người mẹ cho biết cô sẽ luôn cố gắng hết sức.
Em bé rất ngoan ngoãn trên lưng mẹ. Ảnh: 163
Câu chuyện này nhận được rất nhiều sự động viên cũng như tình cảm yêu thương của cư dân mạng:
- Giống hoàn cảnh của mình chục năm trước, vừa sinh xong một mình chồng đi làm thì không đủ tiền nuôi 2 con. Đứa lớn mình gửi gần nhà, đứa nhỏ lên cửa hàng làm việc với mẹ mỗi ngày. Giờ nghĩ lại thấy tội con thật nhưng thực sự không biết làm sao.
- 2 mẹ con cố lên nhé. Vất vả trước nhưng ổn định an nhàn sau thì cũng đáng. Vừa chăm con vừa làm việc thì vất vả vô cùng rồi, mà trộm vía thấy em bé rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, chắc hiểu cho nỗi lòng của mẹ đây mà.
- Hồi đó con mình nhỏ xíu, mới 3 tháng mẹ đã phải đi làm vì không đi làm thì chẳng có gì để mà ăn luôn. May có nhà bà ngoại ở gần về gửi con không thì cũng mệt mỏi vô cùng. Chúc cho gia đình chị luôn khỏe mạnh và hạnh phúc, sớm đạt được mục tiêu mình mong muốn.
Những em bé phải vất vả theo bố mẹ bươn chải từ sớm, thật sự nhìn vào luôn khiến người ta cảm thấy rất đau lòng. Thế nhưng dù sao em vẫn còn rất may mắn khi ở bên cạnh vẫn có bố mẹ quan tâm chăm sóc và cố gắng nỗ lực hết sức vì em. Mong cho gia đình nhỏ này sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc, cuộc sống bớt khó khăn để lúc nào mái ấm cũng luôn tràn ngập tiếng cười.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1