Cảnh tượng này khiến nhiều người không khỏi rơi nước mắt vì xót xa.
Có con rồi thì xin khẳng định một điều luôn là với các mẹ đang chăm con nhỏ, nếu gặp phải chồng hay người thân thờ ơ, không quan tâm hỗ trợ thì thật sự rất dễ bị căng thẳng mệt mỏi. Ai nói chăm con nhẹ nhàng thì đúng là lầm to. Chồng em thì được cái cũng không vô tâm gì cho cam, nhưng vì công việc lại thường xuyên phải đi công tác xa nhà, thế là cái cảnh ở nhà một mình chăm con cũng dần trở nên quen thuộc. Bởi vậy giờ nhìn thấy cảnh các mẹ phải loay hoay một mình chăm con thương thật sự luôn cả nhà ạ.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền nhau đoạn video một người mẹ đang tất tả chăm 3 con nhỏ trong bệnh viện. Mẹ chăm con ốm thì cũng là lẽ bình thường, tuy nhiên, điều đáng nói là người mẹ này chỉ có một mình loay hoay với 3 con còn khá nhỏ, xung quanh không một ai trợ giúp.
Người mẹ một mình xoay sở với 3 con trong viện. Ảnh: Weibo
Nếu như các gia đình khác khi con ốm đều có bố và mẹ đỡ đần thay phiên nhau trông con thì người mẹ này chỉ có một mình. Trước ngực cô địu con gái còn nhỏ xíu, 2 tay thì lại cầm 2 cây truyền dịch cho 2 cậu con trai.
Đương nhiên chỉ qua một đoạn video, sẽ chẳng ai biết đằng sau câu chuyện là như thế nào, vì lỡ chẳng may ông bố đang ở xa hoặc bận bịu công việc gì đó cực kỳ quan trọng chưa vào viện kịp thì cũng chẳng thể trách được. Nhưng cảnh tượng người mẹ một mình gồng gánh với 3 con trong Bệnh viện Nhi Quảng Tây này đã khiến nhiều người, đặc biệt là các chị em có con nhỏ khác không khỏi đồng cảm xót xa.
Cảnh tượng khiến nhiều người không khỏi xót xa. Ảnh: Weibo
- Nếu chồng cô ấy có công việc thật sự bận chưa vào viện kịp thì không nói, nhưng nếu không bận việc mà vẫn để vợ một mình tất tả với các con thế này thì thật sự đáng buồn lắm luôn.
- Nhìn xa xa, xung quanh các gia đình đều có cả bố lẫn mẹ chăm sóc các bé, chỉ mình người mẹ này gồng gánh hết cả 3 con, thương thật sự ạ.
- Không nói gì đến người bố vì chẳng ai biết lý do sự vắng mặt này là gì, chỉ thấy thương cho người mẹ vất vả vì các con, chắc nhìn xung quanh các mẹ khác có người hỗ trợ, chị ấy cũng tủi thân lắm.
- Đã từng trải qua hoàn cảnh giống như thế này và thật sự muốn khóc giữa bệnh viện. Lúc đó con gái lớn của mình phải nhập viện, lo cho con lớn mà con nhỏ thì khóc đòi mẹ suốt. Chồng thì lại bận đi giao lưu với anh em bè bạn, nhờ chăm con chút là gắt gỏng, trách móc. Nghĩ mà tự thấy thương mình luôn.
Chăm con nhỏ lúc nào cũng thật sự khó khăn vất vả, khi con đau ốm, bệnh tật thì ai đã từng làm mẹ sẽ biết, sự vất vả ấy lại tăng lên gấp chục, gấp trăm lần. Phụ nữ cũng chỉ là con người, dù yêu thương con đến đâu thì cô ấy vẫn sẽ biết mệt mỏi và căng thẳng, lo âu.
Trên chặng đường nuôi con, dạy con, người mẹ dù thực hiện thiên chức của mình tốt đẹp đến đâu thì con cái vẫn sẽ bị thiệt thòi nếu thiếu vắng sự quan tâm, chăm sóc đến từ người cha. Chính vì thế, đàn ông khi đã làm chồng, làm cha xin hãy ý thức về trách nhiệm của mình đối với gia đình, con cái.
Chăm con không phải là nghĩa vụ chỉ dành riêng cho phụ nữ, nếu muốn con cái mình nhận được những điều tuyệt vời nhất, các ông bố hãy dành thời gian chăm sóc, quan tâm chơi đùa, ở bên cạnh con nhiều hơn.
Sự hiện diện của bố không chỉ giúp con thêm tự tin, hạnh phúc, mà điều này còn có ý nghĩa vô cùng lớn đối với mỗi người mẹ. Khi có được người chồng biết lo lắng, quan tâm cho con cái, người vợ sẽ cảm thấy mình được đỡ đần, hỗ trợ rất nhiều. Xin hãy nhớ rằng, con cái là của chung cả hai người, các ông bố đừng chỉ biết mải mê với thế sự bên ngoài mà quên mất rằng mình vẫn còn một gia đình nhỏ cần được bảo vệ và vun vén.

