“Con gái nhỏ đã về nhà cùng chúng tôi. Tôi muốn ngày hôm nay sẽ được ghi nhớ mãi và có lẽ sự thật đúng là vậy"

Có đứa con đầu là một sự kiện vô cùng quan trọng đối với bất kỳ người làm cha lần đầu nào. Và họ sẽ làm tất cả để khiến người vợ của mình được vui, cũng là minh chứng cho tấm lòng thành của bố với 2 mẹ con. Gần đây, mạng xã hội xôn xao với màn chào đón của một ông bố khi vợ sinh con gái đầu lòng.

hình ảnh

Bé trai chào đời nằm nguyên trong túi ối, chân dài thẳng thớm, miệng chóp chép còn chưa muốn ra

Mẹ nghèo ngồi ôm chặt túi nylon ở bến xe, người dân lập tức báo cảnh sát, xót xa bên trong là 1 em bé

Doanh nhân Max Wegner, chủ một công ty bán phụ tùng xe hơi ở Odessa, Ukraina vô cùng hồi hộp khi chuẩn bị đón vợ và con gái đầu lòng về nhà. Để tạo cho vợ một bất ngờ khó quên, người đàn ông lần đầu lên chức đã kỳ công tổ chức một màn chào đón hoành tráng. Anh đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời để đón vợ và con gái mới sinh từ bệnh viện về.

hình ảnh

Người đàn ông đã liên hệ để ghi lời chúc mừng trên các biển quảng cáo ngoài trời, một dàn nhạc, một nhóm vũ công, một tấm thảm đỏ, và thật nhiều hoa tươi.

Đêm trước ngón đón vợ sinh bé đầu lòng về nhà, Max đã kỳ công chuẩn bị cho căn phòng ngủ của họ ngập tròn bong bóng, kẹo và hoa hồng. Anh cũng không quên trang trí bên ngoài nhiều chùm bóng màu hồng, cả chiếc xe đi đón vợ cũng là hình ảnh tượng trưng cho việc thông báo rằng: Tôi vừa có 1 bé gái.

hình ảnh

Mạng xã hội đã thực sự bùng nổ bởi một video về cách một người cha ở Odessa đón vợ của mình với một đứa con gái mới sinh từ bệnh viện. Một ngôi nhà đầy bóng bay trái tim, những giỏ hoa hồng, kẹo màu hồng, một căn phòng mơ ước của bất cứ bà vợ nào.

hình ảnh

Giờ G đã đến, chiếc xe lăn đi trong niềm hân hoan của ông bố trẻ. Đón vợ từ bệnh viện, Max nhẹ nhàng ẵm con, còn vợ anh thì bất ngờ không nói nên lời khi đi trên thảm đỏ lên xe.

hình ảnh

Olga, người mẹ mới sinh con, được chào đón bởi dàn xe sang được trang hoàng lộng lẫy, những vũ công với bó hoa khổng lồ trên tay. Các vị khách đến chúc mừng mẹ và con về nhà tạo dáng trên nền của khu chụp ảnh chào mừng - như thể đang ở một lễ hội quốc tế.

hình ảnh

Nhưng bất ngờ chưa dừng ở đó, họ không vội về nhà ngay mà đi 1 vòng quanh thành phố. Họ lướt qua một dàn nhạc trên Quảng trường Mười tháng Tư, nơi cất lên bài hát yêu thích của Olga.

hình ảnh

Và những dòng chữ nhấp nháy trên các khu thương mại “Chào mừng Olga về nhà. Anh yêu 2 mẹ con rất nhiều”

hình ảnh

Một đoạn video ghi lại chuẩn bị đã được ông bố đăng tải trên mạng xã hội. “Tôi không nhớ lần cuối mình lo lắng và hồi hộp căng thẳng như vậy là khi nào, nhưng việc đón vợ và con gái nhỏ về nhà cũng tương tự như vậy từ khi nào. Con gái nhỏ đã về nhà cùng chúng tôi. Tôi muốn ngày hôm nay sẽ được ghi nhớ mãi và có lẽ sự thật đúng là vậy"

hình ảnh

Khi về đến nhà, có 1 dàn vũ công  đã chờ sẵn để nhảy múa chúc mừng. Olga còn bất ngờ hơn khi bước vào căn phòng ngủ lớn, mọi thứ đều màu hồng với bóng bay trái tim, hoa, kẹo, đặc biệt có cả một chiếc xe đẩy dành cho con gái cưng ở đó.

hình ảnh

Chịu chi và chịu khó như này chắc chỉ có bố Max mới làm được. Đừng bảo vì anh có tiền, bởi có tiền mà không có tâm thì cũng chẳng khiến bất kỳ bà vợ nào vui và bất ngờ đến thế. Đặc biệt là các mẹ mới sinh con đầu lòng, có đau hay mệt mỏi như thế nào, thấy chồng có tâm như vậy làm sao mà không hạnh phúc.

hình ảnh

Đúng là phụ nữ dù ở tuổi nào, chỉ cần gặp đúng người thì họ mãi mãi là công chúa, các mẹ nhỉ?